Suốt gần 2 giờ làm lễ cầu an, người dân khá trật tự. Nhưng đến lúc nhà chùa phát lộc sau khi buổi lễ kết thúc thì cảnh tượng chen lấn, hỗn loạn đã xảy ra. Ai cũng muốn cướp được lộc trước.

Chùa Phúc Khánh đặc kín người mang đồ ăn, chờ hành lễ

Đúng 19h tối 21/2 (tức 14 tháng Giêng năm Bính Thân), chùa Phúc Khánh (phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội) bắt đầu làm lễ cầu an, giải hạn đầu năm.

Nghe toàn bộ bài khấn cầu an tại chùa Phúc Khánh đêm 14 tháng Giêng năm Bính Thân:



{keywords}
Tối 21/2, biển người đổ về dự lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh

{keywords}
Đường Ngã Tư Sở trở thành đường 1 chiều vì người dân ngồi kín lòng đường trước cổng chùa.

{keywords}
 Do người dân đổ về rất đông, nên cả một đoạn đường dài gần một cây số từ giữa cầu vượt Ngã Tư Sở cho đến ngã ba Thái Thịnh - Tây Sơn chật kín người dự lễ.

{keywords}
Dịch vụ cho thuê ghế khá đắt khách

{keywords}

{keywords}
Người dân đứng bên ngoài vái vọng vào phía chùa Phúc Khánh

{keywords}
Ngồi lên xe cảnh sát hành lễ

{keywords}
Ngồi trong xe ô tô vái vọng vào phía chùa

Clip người dân trật tự làm lễ:

Sau khi làm lễ cầu an, chùa Phúc Khánh phát lộc cho người đến tham dự lễ. Do lượng lộc lớn (chủ yếu là chuối, oản) nên nhà chùa chia làm 3 xe cơ động, còn lại là phát lộc rải đều các khu vực bên trong. Tuy nhiên, người dân không rõ nên đổ xô ra 3 xe ô tô để lấy lộc, ai cũng muốn lấy trước nên xảy ra cảnh hỗn loạn.

{keywords}
Người dân chủ yếu tập trung về khu vực xe ô tô chứa lộc mà không để ý các điểm khác

{keywords}

{keywords}
Ai cũng sợ hết lộc nên tranh nhau xin lộc
{keywords}
Lộc chủ yếu là chuối, oản
{keywords}

{keywords}
Đứng trên nóc xe phát lộc

{keywords}


{keywords}
Ai cũng mong có lộc mang về để cả năm may mắn, bình an

{keywords}

Song Ngư - Lê Anh Dũng. Clip: Nhị Tiến. Audio: Trần Thường