- Sau tiếng còi ré lên, các kị sĩ chân giày ba ta, dép tổ ong, cưỡi trần không yên, vung tay ra roi, ghì cương, cúi rạp mình trên lưng những chú tuấn mã vốn là ngựa... thồ hàng trên núi, trong cuộc đua tranh quyết liệt để cán đích đầu tiên giành phần thắng.

Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà- 2011 khai cuộc lúc 8 giờ sáng nay (29/5), tại sân vận động trung tâm thị trấn Bắc Hà (Lào Cai) thơ mộng- được mệnh danh là cao nguyên trắng, thủ phủ của giống mận Tam Hoa ngon nổi tiếng.

24 nài ngựa lọt vào vòng chung kết, sau khi đã loại 48 nài ngựa ở vòng đấu được tổ chức trước đó, bắt đầu trổ tài trên đường đua vòng tròn quanh sân vận động, được làm bằng bê tông xỉ than, đầm nhẵn.  

Hàng nghìn du khách vây kín xung quanh đấu trường xem các kị sĩ nông dân và các tuấn mã ngựa thồ đua tranh quyết liệt.

 

Qua ba vòng chạy quanh sân vận động, kị sĩ mang áo số 29 Vàng Văn Huỳnh, dân tộc Tày, ở thôn Na Áng, xã Na Hối (huyện Bắc Hà) cán đích đầu tiên, giành giải nhất, trị giá 20 triệu đồng.

Rất nhiều du khách nước ngoài có mặt từ rất sớm để xem giải đua ngựa độc đáo của người dân tộc thiểu số nơi đây. Anh John Hemming, khách du lịch người Anh nói: “Tôi đã xem nhiều giải đua ngựa ở Hồng Kông, Ma Cao, Trung Quốc..., nhưng chưa thấy ở đâu khác lạ như ở đây. Người cưỡi ngựa không cần yên cương, con ngựa thì bé nhưng chạy rất nhanh, lại còn hí vang nữa chứ. Rất là hay và độc đáo...”.

Kị sĩ cưỡi ngựa thi đấu là những nông dân ở các thôn bản vùng cao của huyện Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai (Lào Cai) và huyện Xín Mần (Hà Giang). Ngựa đua là những chú ngựa hàng ngày vẫn cần mẫn thồ hàng trên núi cao.

Chỉ ít ngày trước khi giải đua diễn ra, các chú ngựa thồ này được chủ nhân cho tạm nghỉ thồ hàng, được tăng thêm chút ngô hạt hoặc cám xay để lấy sức thi đấu, được dắt ra phố hoặc đường cái cho quen với chỗ đông người.

Ấy vậy nhưng bước vào đấu trường, dưới sự điều khiển khéo léo, can đảm của chủ nhân, những chú ngựa thồ cần mẫn hàng ngày như bỗng 'thoát xác', cơ bắp gồng lên, phi vun vút, bờm tung bay, mắt long nảy lửa, đua tranh quyết liệt, bám sát nhau từng mét, thở phì phì, sùi bọt mép.

Tiếc rằng, chưa quen chỗ đông người, tiếng hò reo náo động làm một số “chiến mã” đang phi rất hăng, bứt lên về đích, bỗng dở chứng, quay đầu rẽ ngang; có chú đứng yên tại chỗ không nhúc nhích khiến chủ nhân được phen dở cười dở mếu.ư

Qua ba vòng chạy quanh sân vận động, kị sĩ mang áo số 29 Vàng Văn Huỳnh, dân tộc Tày, ở thôn Na Áng, xã Na Hối (huyện Bắc Hà) cán đích đầu tiên, giành giải nhất, trị giá 20 triệu đồng.

Ban tổ chức cũng trao hai giải nhì (trị giá 10 triệu đồng) và giải ba (trị giá 7 triệu đồng) cho 2 kị sĩ chân đất đua ngựa thồ khác.

Dưới đây là một số hình ảnh về Giải đua ngựa truyền thống, diễn ra sáng ngày 29-5, tại thị trấn cao nguyên Bắc Hà:



Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà- 2011 khai cuộc lúc 8 giờ sáng nay (29/5), tại sân vận động trung tâm thị trấn Bắc Hà (Lào Cai)





Hàng nghìn du khách vây kín xung quanh đấu trường xem các kị sĩ nông dân và các tuấn mã ngựa thồ đua tranh quyết liệt.

Chuẩn bị xuất phát

Tăng tốc

Những chú ngựa thồ hàng ngày hôm nay trông như những chiến ma lẫy lừng

Không yên, chỉ có mũ bảo hiểm bảo hộ

Gay cấn..

Bứt tốp

Cũng có những kỵ sỹ ngã ngựa

Cán đích

Niềm vui về nhất

Kị sĩ mang áo số 29 Vàng Văn Huỳnh, dân tộc Tày, ở thôn Na Áng, xã Na Hối (huyện Bắc Hà) cán đích đầu tiên

Trả lời phỏng vấn báo chí, truyền hình

Trao giải cho 3 kỵ sĩ đứng đầu

 

Văn Tuất - Quốc Dũng