- Ngay từ sáng sớm ngày 14/8, các chùa ở TP.HCM, Hà Nội, Huế... đã có đông phật tử đến chiêm bái nhân ngày lễ Vu Lan.

Lễ Vu Lan theo Phật giáo là ngày lễ báo hiếu cha mẹ. Những đóa hồng được gắn lên áo của những người còn mẹ với nét mặt rạng rỡ bên cạnh những đóa hồng trắng hằn lên nỗi buồn của những người không còn me.

Bên cạnh việc báo hiếu mẹ cha, ngày Vu Lan còn là ngày xá tội vong nhân. Nhiều cửa hàng vàng mã với hàng loạt mẫu hàng hóa đúng theo chuẩn trần sao âm vậy...

Sau đây là một số hình ảnh PV VietNamNet ghi nhận trong chiều 13 và sáng ngày 14/8 tại Hà Nôi, Huế, TP.HCM:






Tại chùa Bồ Đề












Tại chùa Phúc Khánh


Tại chùa Trấn Quốc


Cổng chùa Vĩnh Nghiêm rộng mở đón phật tử đến viếng

Chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm

Xếp hàng gióng chuông cảnh tỉnh... bến mê

Bông hồng đỏ cài áo

Rộn rịp khách thập phương đến chùa Vĩnh Nghiêm

Tại chùa Xá Lợi

Viếng Việt Nam Quốc Tự

Thả chim phóng sinh


Ngày lễ Vu Lan, người Huế tìm đến chốn tịnh tâm để ngẫm và nhớ mẹ.

 Phật tử ở Huế tại chùa Từ Đàm.

Mẹ và con.

Nương cửa phật xin tiền.

Chim sẻ được bán để phóng sinh

Vu Lan không thể thiếu hoa sen và hoa cúc.


Chánh Nghĩa - Anh Lê - Đăng Khoa

Xúc động gửi tình yêu cho cha mẹ mùa Vu Lan
Trên các diễn đàn dành cho giới trẻ cũng như các trang mạng cá nhân, mạng xã hội  đều tràn ngập những clip, entry xúc động chan chứa tình cảm mà teen dùng để gửi gắm lòng biết ơn, tình yêu thương đến cho cha mẹ mình.
 
Chen chân lên chùa ngày lễ Vu Lan
Ngày 13/8, trước ngày rằm tháng 7 một ngày, hàng ngàn người dân đã đến các chùa làm lễ, thắp hương. Chùm ảnh của PV VietNamNet ghi lại tại Hà Nội.
 
Đại gia "đốt" tiền khủng cho cõi âm
Số liệu thống kê cho thấy, mỗi năm Hà Nội tiêu tốn trên 400 tỷ đồng cho việc đốt vàng mã. Đốt vàng mã là một tín ngưỡng trong dân dân, nhưng nhiều khi, đốt mã quá đà giống như "hối lộ cõi âm"...