Sau 3 ngày tổ chức lễ tang, gia đình chuẩn bị chôn cất thì nghe lời đứa con trai chưa đầy 12 tuổi kể lại việc chứng kiến cha bị đánh dã man dẫn đến chết. Lực lượng công an phải tháo quan tài tìm hung thủ.

Nhiều tình tiết bất ngờ xung quanh vụ phá án ly kỳ của Công an tỉnh Bạc Liêu. Ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối tượng gây án làm người dân địa phương khen ngợi.

Xác chết dưới mương đào

18 giờ 45 phút ngày 3-10, chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1982, ngụ ấp Cây Méc, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) đứng ngồi không yên khi không thấy chồng là Trần Văn Tràng (SN 1981) về nhà.

Hơn 12 năm chung sống được 2 đứa con, chị Hiền không giấu nỗi buồn vì chồng nghiện rượu hơn 10 năm. Mỗi lần nhậu về, Tràng thường la mắng vợ con.

Thấy hoàn cảnh khó khăn, gia đình Hiền cho miếng đất làm vuông kiếm sống. Nhưng anh Tràng chứng nào tật nấy, hễ ra khỏi nhà thành kẻ nát rượu, khi về nhà, y thường trách mắng vợ con.

Tờ mờ sáng ngày 3-10, Tràng rong ruổi quanh xóm để “rày độ nhậu” đến chiều mới về. Nhìn mâm cơm trên giường nguội lạnh, chị Hiền ngó ra hiên cửa nhưng không thấy bóng người. Thằng Nhân, đứa con trai lớn 12 tuổi đi chơi vẫn chưa về. Chị Hiền định nhờ người kiếm Nhân để tìm Tràng nhưng không thấy.

Nóng lòng, chị Hiền cầm cây đèn pin ra phía trước cửa nhà. Khi ra đến mé mương Đào (để nuôi tôm), chị Hiền phát hiện bóng đen nằm cặp bờ. Tò mò, chị rọi đèn lại gần như ngất xỉu, anh Tràng nằm bất động từ lúc nào. Chị Hiền cất tiếng: “Bà con ơi cứu chồng tôi…”.

{keywords}

Nơi phát hiện thi thể anh Tràng

Nghe tiếng chị Hiền vọng trong đêm tối, vợ chồng anh Hạnh, kế bên bờ vuông, cầm đèn pin chạy sang. Cả 3 người hì hục kéo anh Tràng lên bờ đưa anh đến Trạm y tế xã để cấp cứu.

Trưởng trạm khuyên gia đình chở anh Tràng về an táng bởi anh đã chết trước khi mang đến bệnh viện.

Vụ án ly kì mở ra từ lời nói của con trẻ

Đến chia buồn với gia đình chị Hiền, ai cũng có khuyên răn: “Thằng Tràng nó nhậu xỉn té xuống sông chết. Tội nghiệp 2 con nó mới tí tuổi đầu đã mồ côi mồ cúc”. “Đàn ông con trai gì nghiện rượu quá trời. Nhậu từ sáng đến tối không lo làm ăn. Một mình vợ nó quần quật ở vuông tôm”...

Chị Hiền lau vội dòng nước mắt đưa thi thể anh Tràng về gia đình chồng ở ấp Phước Hoà, xã Lộc Ninh tổ chức an táng. Ngay lúc đó, anh Hồ Văn Khang, bà con cô cậu ruột với Hiền chạy đến chia buồn.

Khang cho biết, khoảng 16 giờ cùng ngày, Tràng say quắc cần câu nhưng trên tay vẫn cầm ca rượu đến nhà Khang nhậu. Thấy tình nghĩa anh em, Khang đồng ý. Thức ăn chỉ có vài con cá khô nhưng Tràng tỏ ra hăng hái. Rượu rót ra ly là Tràng uống cạn. Tại đây, Tràng khoe, từ sáng đến giờ, Tràng nhậu “3 tập”, trong người hơn 2 lít rượu.

“Sợ ngủ không được nên ghé nhà em uống vài ly cho dễ ngủ”, Tràng nói lý do rủ anh Khang nhậu. Thấy Tràng đã say nên Khang ngồi làm vui lòng khách.

Theo lời Khang, hai anh em "chén tạc chén thù" được khoảng 1 giờ đồng hồ thấy Tràng say quá nên Khang lấy xuồng máy đưa về trước nhà. Nào ngờ nhận được tin, Tràng nằm cặp con mương. Mọi người cho rằng, Tràng say quá đi không nổi nên ngủ tại mé mương dẫn đến cái chết thương tâm.

Ông Hồ Văn Mãnh (SN 1966, ngụ ấp Cây Méc, xã Ninh Thanh Lợi, cậu ruột Hiền) đến chia buồn cùng đứa cháu rể. Ông Mãnh tỏ ra bất ngờ bởi chiều ngày 3-10 nghe Khang kể lại, Tràng nhậu nhà Khang.

“Chắc nó nhậu say quá nên Khang đưa đến bờ đã bước không nổi, ngủ xuống bờ kinh trúng nước, trúng gió chết. Cái thằng thiệt tệ”, ông Mãnh vừa cảm thông cho Hiền nhưng tỏ ra trách Tràng. Nói rồi, ông Mãnh ra phía sau nhà. Lúc thì tiếp khách, lúc thúc giục thanh niên trong xóm làm heo, dựng rạp tổ chức tang lễ cho Tràng.

Đến 14 giờ ngày 6-10, gia đình tổ chức chôn cất Tràng tại phần đất gia đình. Bên quan tài của chồng, chị Hiền nấc lên từng tiếng. Từ đây về sau, thằng Nhân mồ côi cha. Căn nhà thiếu vắng tiếng của anh Tràng. Người dân trong xóm đến chia buồn, động viên chị Hiền gượng qua đau buồn lo cho 2 đứa con đang độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới.

Khoảng 12 giờ ngày 6-10, gia đình chị Hiền tất bật chuẩn bị chôn cất cho Tràng. Phía trước nhà, đội tang lễ đang chuẩn bị nghi lễ. Phía sau, nhiều thanh niên đã đào xong huyệt mộ cho anh Tràng.

Trong lúc thắp nén hương cho Tràng, Nguyễn Văn Nhân, cháu của Tràng cất tiếng hỏi Trần Quốc Nhân đang mang khăn tang đứng cặp quan tài đáp lễ khách viếng: “Cha mày té xuống mương chết, sao mày không khóc gì hết”. Nhân trả lời tỉnh queo: “Cha tao bị đánh chết chứ té xuống sông cái gì”. Lập tức câu nói của Nhân làm bàng hoàng khách dự. Không ngờ câu nói của Nhân mở ra vụ án ly kỳ.

Ngày 28-10, Đại tá Ngô Thành Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, công an tỉnh có báo cáo đề nghị Bộ Công an khen thưởng tập thể, cá nhân phá vụ án hết sức ngoạn mục. Hung thủ lập hiện trường giả đối phó với cơ quan công an. Khi gia đình gần chôn cất thì nghi vấn về cái chết mới được làm sáng tỏ. Vụ án được làm rõ thể hiện mưu trí của công an trong phòng chống tội phạm.

(còn tiếp)

(Theo Thiện Thảo/Báo Công an TP.HCM)