- Hàng ngàn hộ dân sinh sống vùng rốn lũ ở khu Đông huyện Tuy Phước, Bình Định đang phải trải qua cuộc sống cơ cực. Lũ cuốn phăng đường độc đạo ở Quảng Nam khiến hàng ngàn dân bị cô lập.

Bình Định: 14 người chết, mất tích

Ngày 8/12, sau 2 lần “tăng bo” trên chuyến xe lắc lư qua 2 đập tràn “cửa ải” ở xã Phước Nghĩa và Phước Thuận, PV VietNamNet tiếp cận được những hộ dân đang cật lực chạy lũ, đối phó với lằn “sinh tử” giữa mênh mông biển nước.

Đi cùng vào vùng lũ, ông Trương Đình Tiến, Phó chủ tịch UBND xã Phước Thuận, cho biết xã có 8 thôn thì 6 thôn đang bị lũ chia cắt, cô lập.

{keywords}

Ông Võ Thanh Tuấn buồn rầu ngồi trên nóc trang trại bị ngập chìm trong lũ, đàn vịt 600 con của gia đình ông đã bị lũ cuốn trôi


“Mưa lũ đã tàn phá nặng nề nhiều vùng quê tại Bình Định. Nước lũ này chưa rút hẳn, thì trận lũ khác ùa về dẫn đến cái chết thương tâm cho người dân, nhà cửa đổ nát”, ông Tiến nói.

Mưa lũ ồ ạt kéo về khiến ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông Nguyễn Thanh Xuân và bà Võ Thị Bích Dung (trú thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận) trở thành đống đổ nát, hoang tàn.

Trước đó, trận lũ từ ngày 29/11 đến 3/12 vẫn chưa rút xuống thì từ ngày 5-7/12, trên địa bàn tỉnh Bình Định mưa lớn kéo dài nên xuất hiện tình trạng lũ chồng lũ, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được ở vùng rốn lũ Phước Thuận ngày 8/12:

{keywords}

Căn nhà ông Ngô Văn Dư (54 tuổi, thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận) bị đổ sập do lũ. Hoàn cảnh ông Dư bi đát khi vợ mất vì bệnh tim, mình ông phải nuôi 4 người con đang tuổi ăn học

{keywords}

Căn nhà bà Lưu Thị Phúc (58 tuổi, thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận) bị đổ sập từ đợt lũ đầu ngày 1/12.

{keywords}

Mưa lũ đang khiến nhiều căn nhà của bà con bị đổ sập.

{keywords}

Nước dâng cao người dân vùng rốn lũ Phước Thuận lùa bò lên cao.

{keywords}

Nước lũ tràn vào nhà, sõng là phương tiện để bà con chống chọi với “hà bá”

{keywords}

“Mưa lũ tôi lo đàn gà sẽ bị cuốn trôi, cố gắng nhốt chúng ở nơi cao ráo thoát khỏi trận lũ kinh hoàng này”- chị Trần Thị Hoa (huyện Tuy Phước) chia sẻ.

{keywords}

Gà lên nóc nhà tránh lũ

{keywords}

Vượt lũ bằng xe tải


{keywords}

Nước lũ vẫn lớn ở huyện Tuy Phước, tiềm ẩn nguy hiểm khi người dân qua các tràn lũ

Quảng Nam: Lũ cuốn phăng đường, hàng ngàn dân cô lập

Mưa lớn nhiều ngày qua khiến lũ dâng cuốn trôi đường bê tông dẫn vào thôn Đông Bình (xã Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam).

Đây là con đường độc đạo bắc qua một nhánh sông Thu Bồn. Tuyến đường này bị tàn phá và chia cắt gần 1 tuần qua khiến 1.200 dân làng bị cô lập.

{keywords}
Ảnh:

Tin từ UBND xã Duy Vinh cho biết, suốt 5 ngày qua, chính quyền địa phương phải huy động hàng trăm người đắp bao cát kè lại tuyến đường. Tuy nhiên do đoạn đường sạt lở dài (hơn 50m), nước lũ chảy xiết nên việc khắc phục gặp khó khăn.

{keywords}

Để giúp người dân đi lại, xã đã mở một tuyến đò ngang tạm thời tại khu vực này.

Nước lũ còn khiến 3 ngôi nhà của người dân thôn Hà Mỹ (Duy Vinh) gần đó bị cuốn trôi. 11 ngôi nhà khác đang nguy cơ bị sạt lở.

 

Theo Ban chỉ huy PCTT-TKCN Bình Định, đợt lũ từ ngày 5-8/12, toàn tỉnh có 7 người chết, 1 người bị thương.

1. Nguyễn Thị Thúy Nhuyên (2005) ở thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước. Học sinh đi học về qua tràn hạ thế trên cầu Ông Vịnh bị nước lũ cuốn trôi lúc 9h ngày 6/12.

2. Nguyễn Thị Ảnh (1961) ở thôn Hy Thế, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn. Bị đuối nước lúc 18h ngày 6/12 do dòng suối sau vườn nhà dâng cao.

3. Nguyễn Thị Phúc (1991) ở thôn Thanh Quang xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước. Đi làm về lội qua tràn Tư Cung xã Phước Thắng bị nước cuốn trôi khoảng ngày 1- 3/12, đến 7h ngày 8/12 tìm thấy thi thể trước trạm xá Phước Hòa.

4. Trần Đức Thắng (2003) thôn Thuận Thái, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn đi học về trưa ngày 8/12 bị trượt chân té tại bờ tràn Thuận Thái.

5. Đào Minh Tài (2003) thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An. Đi học về trưa ngày 8/12 bị trượt chân té tại bờ tràn Thuận Thái.

6. Nguyễn Thị Mỹ Lệ (1976) ở thôn Chánh Khoan Nam, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ. Bị đuối nước lúc 7h ngày 8/12 do lốc xoáy úp ghe.

7. Đinh H Rát (1991) làng K2, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh. Đi làm về qua hồ thủy điện Vĩnh Sơn A bị đuối nước.

Như vậy, tính từ đợt lũ ngày 29/11 đến nay, Bình Định đã có 14 người chết, mất tích. Số người chết, mất tích nhiều kỷ lục trong vòng 20 năm qua ở tỉnh này.


Huyền Trang - Cao Thái