- Khi cô gái quyết liệt ra đi sau gần 10 năm gắn bó liền bị gã thanh niên ra tay sát hại. Sau đó, hung thủ dùng dao tự sát bên xác người yêu.

Ngày 11/6, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quàng (SN 1985, Ninh Thuận) mức án tử hình về tội “giết người”.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Minh Quàng và chị Cao Thị Yến Thi (SN 1982) quen biết, phát sinh quan hệ tình cảm từ cuối năm 2005. Trải qua thời gian dài yêu nhau nhưng mãi chưa tiến tới hôn nhân nên đến đầu tháng 12/2014 chị Thi muốn chia tay, Quàng không đồng ý.

{keywords}
Bị cáo Quàng đứng nghe tòa tuyên án.

Chiều 19/12/2014, trước khi về quê, Quàng chở chị Thi đến phòng trọ của mình tại phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM để nói chuyện. Tại đây, cô gái tiếp tục đòi chấm dứt mối quan hệ tình cảm với lý do đã quen người đàn ông khác.

Cơn ghen nổi lên, Quàng nhào đến dùng hai tay bóp cổ người yêu. Khi cô gái vùng vẫy chống cự, Quàng phải buông tay ra. Không chịu dừng lại, Quàng chụp lấy một con dao đâm liên tiếp nhiều nhát khiến cô gái gục xuống bên vũng máu.

Gây án xong, Quàng dùng dao cắt cổ tay và tự đâm nhiều nhát vào bản thân rồi nằm ôm chị Thi để tự sát. Đêm cùng ngày, người bạn chung phòng trọ của Quàng đi làm về mở cửa phòng hốt hoảng phát hiện sự việc nên báo cơ quan chức năng. Lúc này, nạn nhân Thi đã tử vong, Quàng bất tỉnh nên nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 27/12/2014, sau thời gian điều trị, Quàng bị bắt để phục vụ điều tra. Trước các cơ quan tố tụng, bị cáo Quàng khai nhận hành vi phạm tội.

Mai Phượng