- Người đàn ông từng vớt xác nạn nhân vụ TMV Cát Tường trong bộ quần áo nhàu nát, lam lũ đến dự phiên tòa xử đứa con ngỗ ngược...

Cha mẹ ly hôn, Nguyễn Tiến Dũng (SN 1995, ở Thanh Trì, Hà Nội) sống với mẹ. Cha Dũng là ông H., sống trên con thuyền lênh đênh, neo đậu bờ sông Hồng, mưu sinh bằng nghề chài lưới. Chính ông là một trong những người vớt được xác của chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân của vụ án TMV Cát Tường.

Sống với mẹ, Dũng lêu lổng với bạn xấu, gây ra hàng loạt vụ cướp.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 17 giờ ngày 12/4/2013, Dũng cùng nhóm bạn gồm Lê Ngọc Lương, Trần Văn Quý, Phạm Tiến Đạt và Nguyễn Văn Thao rủ nhau đi ăn nhậu. Khi đi, Thao dắt theo dao nhọn.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa.

Đến 19 giờ cùng ngày, cả bọn rủ nhau đi cướp. Để tránh bị phát hiện, Thao, Lương mua 5 chiếc khẩu trang để bịt mặt, chúng tháo BKS xe máy rồi đi "săn mồi".

Khi đi đến xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội, thấy anh Nguyễn Văn Điển (SN 1977), chở vợ là chị Triệu Thị Tuyết (SN 1986), Dũng cùng nhóm bạn dàn hàng ngang chặn xe anh Điển.

Thao cầm dao tiến lại chị Tuyết đe dọa. Bất kể nạn nhân cố găng xin tha, bọn cướp lấy đi của nạn nhân 2 điện thoại di động, nhẫn vàng, đồng hồ, hơn 15 triệu đồng và chiếc xe máy rồi bỏ đi. Cướp được tiền và tài sản, bọn chúng chia nhau ăn tiêu hết.

Điều tra mở rộng, cơ quan công an làm rõ, Dũng và đồng bọn còn gây ra hàng loạt vụ cướp khác, trong đó có 6 vụ cướp tài sản khác mà Dũng, Quý, Lương, Đạt, Lâm gây ra không xác định được bị hại nên CQĐT tách tài liệu để điều tra, xử lý sau.

Về đồng bọn của Dũng, vào chiều 6/4/2013, Đạt chở Lương, Quý, Phạm Tùng Lâm đi "ăn hàng".

Đến cầu Thanh Trì, thấy anh Phương và bạn gái đang đứng tâm sự, nhóm cướp đến gần đe dọa để cướp tài sản. Bị nhóm cướp đe dọa, anh Phương đã bỏ lại xe, khóa cổ rồi chạy thoát thân. Không mở được khóa xe, nhóm cướp vứt chiếc xe máy từ trên cầu Thanh Trì xuống bãi đất trống dưới gần cầu vỡ tan tành.

Ngày 9/9, Dũng và đồng bọn bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử tội Cướp tài sản. Đến dự phiên tòa xét xử con trai, ông H. trong bộ quần áo cũ mèm, gương mặt khắc khổ ngồi nghe con khai tội.

Vợ chồng bỏ nhau, ông H. đau khổ khi nghe tin đứa con trai vướng vòng lao lý. Sống trên con thuyền lênh đênh, neo đậu bờ sông, để gom được 10 triệu đồng tiền đền bù cho nạn nhân của đứa con ngỗ ngược, ông H. đã phải đi vay mượn và trả lãi hàng tháng.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dũng 4 năm, 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.

Các bị cáo khác là Thao: 11 năm tù; Lương: 10 năm tù; Lâm: 42 tháng tù; Quý: 8 năm tù; Đạt: 7 năm 6 tháng tù giam.

  • T.Nhung