- Chiếc ô tô vừa chạy ngang qua mặt đường có hố ga thì bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra. Chưa kịp hoàn hồn với tiếng nổ lớn thì người dân chứng kiến nước từ bên dưới hố ga phun lên cao hơn 2 mét...

Vụ việc xảy ra chiều 15/10, trên đường Trường Sa, đoạn qua số 812 phường 14, quận 3, TPHCM.

{keywords}

{keywords}

Hiện trường vụ việc đang đường ngành chức năng phong tỏa để làm rõ.

Anh Nguyễn Huy Hoàng Đạo (tổ trưởng tổ 9, khu phố 1) người chứng kiến vụ nổ thuật lại: khoảng thời gian trên, lúc đó trời đang mưa to, một chiếc ô tô lưu thông theo hướng quận Tân Bình về quận 1, vừa chạy qua đoạn mặt đường có hố ga trước cửa nhà anh Đạo thì có tiếng nổ lớn.

“Tiếng nổ rất lớn, liền đó nước từ bên dưới cống phun lên hơn 2 mét và kéo dài 15 phút khiến tôi và nhiều người dân khác sợ hãi bỏ chạy...” anh Đạo kể.

Theo anh Đạo, sau khoảng 15 phút thì nước hết phun.

Nhận được tin báo, công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để phối hợp với lực lượng tuần tra bảo vệ thuộc công ty TNHH Môi trường TP phong tỏa hiện trường.

Công ty TNHH cấp thoát nước TPHCM cũng có mặt để ghi nhận vụ việc.

Quan sát tại hiện trường, vụ nổ khiến khu vực nắp hố ga bị sụp xuống một đoạn gần 10cm, một số đoạn dải phân cách cứng dọc theo lề đường Trường Sa bị nứt toác. May mắn chưa có thiệt hại về người.

Đến 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Xem clip vụ việc:

Tuấn Kiệt