- Từ những ngày đầu năm đến nay, số lượng du khách đổ về đền Bà chúa Kho (Bắc Ninh) đã lên đến hàng trăm nghìn người. Khi màn đêm buông xuống, dòng người đổ về đền ngày một đông. Mọi ngả đường dẫn vào đền đều xảy ra tình trạng ùn tắc liên miên.

Hàng năm, cứ đến gần rằm tháng giêng, người dân Bắc Ninh và các tỉnh thành lân cận lại nô nức đến đền Bà Chúa Khoa để tưởng niệm ngày giỗ của bà.

Nhiều người muốn cầu tài, cầu lộc, 'vay tiền' bà chúa để buôn bán và cũng có nhiều người đến vì muốn tỏ lòng thành kính.

Tuy nhiên, ngoài các du khách thập phương, đền bà Chúa Kho còn phải đón thêm một "đội quân" khấn thuê, viết sớ, sắp lễ và cả những đối tượng móc túi, băng nhóm ăn xin cũng tìm về kiếm ăn.

Và kéo theo đó là khối lượng rác khổng lồ khi kết thúc ngày giỗ Bà Chúa Kho.

22h mà đường vào đền Bà Chúa Kho vẫn ùn ứ
Mua lễ ngay tại lối dẫn vào đền
Dịch vụ bán đồ lễ kiêm viết sớ
Đội quân xếp lễ luôn tay
Khung sắt để lễ gần kín chỗ dù đã nửa đêm
 
Trong đêm giỗ Bà Chúa Kho, dòng người đến đặt lễ mỗi lúc một đông.

 
Biển cảnh báo du khách...
Hai người đàn ông đang được đội khấn hộ "chăm sóc" với giá từ một đến hai trăm nhìn/ lần khấn
Khu vực sắp lễ ngập rác
 
Đường dẫn lên đền cũng toàn rác
Nhìn đâu cũng thấy rác
Lịch, sách, kinh không qua kiểm duyệt bầy bán công khai
Ăn xin vẫn còn...làm việc dù thời gian sắp chuyển sang ngày mới

P.Trần