- Khi lên cơn nghiện xin tiền mẹ mua ma túy không được, Nguyễn H cầm dao rượt đuổi cha mẹ. H còn cầm dao vào quậy phá UBND phường, đe dọa người đi đường rồi về nhà cố thủ trong nhiều giờ liền. -

Vụ việc kéo dài từ 12h30 trưa đến hơn 16h ngày 17/8 tại khu vực đường Thành Mỹ, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM. Hiện công an địa phương đã khống chế, đưa đối tượng Nguyễn H (SN 1980) về trụ sở lấy lời khai.

{keywords}

Công an khống chế đối tượng Nguyễn H

Cha của H đã 71 tuổi kể lại: Nguyễn H là con út trong số 5 người con của vợ chồng ông. H từng có vợ và 1 con đã 10 tuổi, nhưng vì H nghiện ngập nên người vợ đã bỏ đi. Vợ chồng ông phải cưu mang và nuôi con trai của H ăn học.

Người cha già cho biết, các con lớn của ông đều thành đạt, riêng H nghiện ngập, dù đã 5 lần đi cai nghiện. Cách đây 2 tháng, H từ trường cai nghiện về nhà, chưa có nghề nghiệp gì và tái nghiện trở lại.

Đến 12h trưa 17/8, H xin mẹ 200 ngàn đồng để mua ma túy đá nhưng người mẹ không cho. H lớn tiếng chửi bới rồi cầm dao đe dọa làm cho cha mẹ bỏ chạy ra ngoài thoát thân.

{keywords}

Bên trong ngôi nhà H cố thủ nhiều giờ liền

Lúc này H cầm 2 con dao lao ra đường rồi chạy thẳng đến UBND P.8, Q.Tân Bình, cách nhà hơn 100m và vào đây quậy phá. Tuy nhiên, do UBND P.8 đang nghỉ trưa, vắng người nên sau một hồi chửi bới, H cầm dao quay về nhà, dọc đường gặp ai H cũng vung dao dọa chém.

Thấy H hung hãn khác thường, người cha đã trình báo công an. Một lúc sau có hơn chục cán bộ công an P.8 có mặt tại hiện trường; lúc này H đã vào trong phòng ở tầng trệt, cầm dao cố thủ...

Công an đã tiếp cận thuyết phục khá lâu nhưng H không chịu buông hung khí, còn liên tục chửi bới. Đến hơn 16h cùng ngày, khi công an phường mang bình chữa cháy mini, tiếp cận xịt vào bên trong, hạn chế sự chống trả của H rồi xông vào khống chế đối tượng này.

Anh Sinh – Đinh Tuấn