- Miền Bắc tiếp tục đà tăng nhiệt, trời chỉ còn rét về đêm và sáng, trong khi lũ miền Trung tiếp tục lên, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nhiều nơi.

Toàn miền Bắc hôm nay nắng ấm tưng bừng, nền nhiệt tăng thêm 2-3 độ C. Cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng ở mức 22-25 độ C, ban đêm lạnh 18-21 độ.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ ấm hơn, phổ biến 22-26 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu nắng 25-27 độ, có nơi còn trên 27. Tuy nhiên ban đêm nhiệt độ giảm nhanh, phổ biến 16-19 độ, vùng núi cao dưới 15 độ.

Nắng ấm sẽ còn duy trì tại miền Bắc trong 2-3 ngày tới.

{keywords}
Miền Bắc tiếp tục nắng ấm 2-3 ngày tới

Vào đến miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến hết 4/12, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong hôm nay, lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên tiếp tục lên, các sông ở Khánh Hòa, Ninh Thuận sẽ xuống, phổ biến dao động quanh BĐ2-BĐ3.

Dự báo lũ trên các sông ở Khánh Hòa, Ninh Thuận có khả năng lên lại. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận và Đắk Lắk.

Đặc biệt, khu vực Trung Bộ hiện có nhiều hồ chứa xung yếu, nhiều hồ đã đầy nước, nguy cơ cao xảy ra sự cố mất an toàn đối với các hồ chứa ở khu vực này.

Do có mưa, các tỉnh Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế ngày lạnh 23-26 độ, đêm lạnh 19-22 độ. Đà Nẵng - Bình Thuận phổ biến 25-31 độ C, càng lùi về phía nam, nhiệt độ càng tăng.

Tây Nguyên đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, ngày mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất ban ngày ở mức 27-30 độ C, ban đêm lạnh 19-22 độ.

Nam Bộ nắng ráo nhưng không quá nóng, cao nhất ban ngày không quá 32 độ, ban đêm mát mẻ 23-26 độ.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Hồ chứa xả lũ, Nha Trang chìm trong biển nước

Hồ chứa xả lũ, Nha Trang chìm trong biển nước

Mưa lớn cộng với việc các hồ chứa xả điều tiết lũ khiến nước sông Cái (TP Nha Trang) dâng cao; nước tràn qua bờ sông, tấn công vào các khu dân cư.

Nước mắt kẻ ăn rừng, nước mắt người vùng lũ

Nước mắt kẻ ăn rừng, nước mắt người vùng lũ

Khủng khiếp, bất ngờ, tàn khốc, tang thương... Đó là những tính từ được lặp đi lặp lại khi những trận lũ đổ về.

Chung sống với thiên tai, đừng ‘vỡ đê theo kế hoạch’

Chung sống với thiên tai, đừng ‘vỡ đê theo kế hoạch’

Theo ĐB Hoàng Đức Thắng, cần chung sống với thiên tai một cách chủ động và có trách nhiệm, đừng để mỗi mùa mưa bão đến lại tiếp quan điểm 'vỡ đê theo kế hoạch'.

M.Anh