- Sau 9 ngày mất nước sinh hoạt, các hộ dân trên phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội phải xếp hàng lấy nước từ xe bồn của công ty nước sạch.

Chiều nay, nghe thông báo của tổ trưởng tổ dân phố, hàng chục hộ dân đã xếp hàng cùng lỉnh kỉnh xô, chậu, nồi, bình nước thậm chí cả xô lau nhà... chờ xe bồn để lấy nước.

Khu vực ngõ 193 Hoàng Văn Thái (phường Khương Trung - quận Thanh Xuân) đã mất nước từ 9 ngày qua. Trong 3 ngày 16,17,18/7, công ty nước sạch đã bố trí xe bồn chở nước đến cho các hộ dân.

Ông Đào Văn Đề (ở số 36 ngách 28) cho biết: Xe bồn câp nước cho bà con được 2 ngày nay, mỗi ngày 2 lần. Nhà nào có người ở nhà thì tạm đủ nước dùng, nhà nào đi vắng thì chịu.

Ông Vũ Khắc Chai cần mẫn múc từng gáo nước đổ vào bình 19 lít cho biết: Vì mất nước kéo dài nên gia đình ông phải mua bình 200 lít để trữ nước sinh hoạt.

Mỗi lần có xe bồn cấp nước tới là hàng chục gia đình đem đủ dụng cụ chứa nước sạch để lấy mang về nhà.

{keywords}

Đem xô, thùng ra đợi xe bồn

{keywords}


{keywords}

Huy động hết xô, chậu

{keywords}

Nhiều người chở nước bằng xe đạp cho nhanh, mỗi hộ dân có thể lấy được 2 đến 3 trăm lít nước mỗi lần

{keywords}

Nhiều nhà mua thêm dụng cụ chứa nước 

{keywords}

Trẻ nhỏ bê xô nhỏ

{keywords}


{keywords}

Thùng đựng đá thành thùng chuyên chở nước sạch

{keywords}

Ông Vũ Khắc Chai cho biết: Con cháu đi làm hết nên ông chỉ lấy được ít nước mang về nhà

{keywords}

Chậu tắm em bé cũng được dùng để trữ nước. Ảnh: Trịnh Văn Đồng

{keywords}

Xô lau nhà cũng được tận dụng lấy nước sạch

P.Hải