- Sáng nay Hà Nội có mưa phùn nhưng hàng nghìn người dân vẫn đội mưa đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào trong ngày đầu tiên của lễ hội.

Dù trời có sương mù, mưa phùn khá nặng hạt nhưng rất nhiều người dân đã có mặt tại lễ hội hoa anh đào 2017 tại quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. 

Hàng nghìn người dân kéo đến chụp ảnh bên hơn 10.000 cành và 150 gốc hoa anh đào trổ bông tuyệt đẹp. Tất cả đều là hoa thật.

{keywords}

Mang ô, áo mưa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa từ Nhật Bản

{keywords}

150 cây hoa và hơn10.000 cành hoa anh đào đều là thật. Sẽ không có hoa héo, hoa giả. Hoa héo sẽ lập tức được thay bằng hoa mới

{keywords}

Tạo dáng mong có những tấm ảnh dễ thương nhất

{keywords}

{keywords}

Các bà, các cô diện áo dài 

{keywords}

Nhiều người mặc áo mưa, áo gió, che ô để chụp ảnh

{keywords}

Bỏ ô ra chụp ảnh mới đẹp

{keywords}

Hoa anh đào Nhật Bản chinh phục người dân Hà Nội

{keywords}

{keywords}

Nhiều bậc cha mẹ cũng không ngại mưa gió đưa con em đến lễ hội


{keywords}

Du khách nước ngoài thích thú chụp ảnh hoa anh đào

{keywords}

{keywords}

Bà Nguyễn Thị Tiến (75 tuổi, Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân) kể: "Tôi ước mơ được ngắm hoa anh đào từ lâu, hôm nay tôi cùng mấy người bạn đi từ 8h sáng đến đây, dù có mưa to nữa tôi vẫn đi. Tuần trước đến lễ hội hoa hồng, cả nhóm tôi 24 người thấy lộn xộn quá, khi biết đó là hoa giả, chúng tôi thất vọng bỏ về luôn"


{keywords}

Dịch vụ ăn theo nở rộ: Hoa cài đầu có giá 30.000 đồng/vòng

{keywords}

Dịch vụ chụp ảnh đắt khách

{keywords}

Ban tổ chức liên tục nhắc nhở người dân không động chạm vào hoa. Dự kiến, lễ hội sẽ tổ chức đến hết ngày mai và thu hút hàng vạn khách.

Trần Thường - Quý Trịnh