Trao đổi với VietNamNet, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, cuối giờ trưa nay, trực thăng của Bộ Quốc phòng đã đưa được 2 cán bộ xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa) bị thương nặng ra khỏi vùng cô lập.

{keywords}
Ông Sinh được trực thăng đưa ra ngoài, chuyển đến bệnh viện điều trị

“Sau khi đưa lên trực thăng, 2 cán bộ này được vận chuyển về sân bay Phú Bài và chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị”, ông Đồng cho biết.

Xã Hướng Việt và Hướng Lập là 2 địa phương của huyện Hướng Hóa bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài từ hơn một tuần nay do mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây dẫn vào xã.

Ngày 17/10, nhận được thông tin một nhóm người dân tại thôn Tà Rùng - Ka Tiêm (xã Hướng Việt) mất tích khi đi làm rẫy trong thời tiết mưa lũ, chính quyền xã Hướng Việt gồm ông Hồ Văn Sinh - Chủ tịch UBND xã, Đại úy Lê Văn Dùy - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hướng Việt, Thượng úy Trương Văn Thắng - công an viên xã cùng nhiều cán bộ, người dân tức tốc lên đường tìm kiếm, giải cứu.

{keywords}
Đại úy Lê Văn Dùy

Khi di chuyển đến Km193 tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, nước lũ làm sạt núi khiến Thượng úy Trương Văn Thắng hi sinh, ông Hồ Văn Sinh và Đại úy Lê Văn Dùy bị gãy chân, chấn thương nặng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đưa người bị nạn ra ngoài.

Tuy nhiên, do tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây dẫn vào xã bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ nên trong nhiều ngày, lực lượng cứu hộ bằng đường bộ không thể tiếp cận để úng cứu.

“Trước tình thế trên, lãnh đạo tỉnh phải đề nghị Bộ Quốc phòng điều trực thăng, hỗ trợ công tác ứng cứu”, ông Đồng cho biết.

Quang Thành

Dòng xe chở lương thực, thuyền phao từ Hà Nội vào cứu trợ Quảng Bình

Dòng xe chở lương thực, thuyền phao từ Hà Nội vào cứu trợ Quảng Bình

Khu vực chợ Động, Mai Thuỷ hàng trăm xe tải, thuyền to, nhỏ nối đuôi nhau mang mì tôm, bánh, nước, quần áo... cho người dân vùng lũ Lệ Thuỷ, Quảng Bình vào sáng nay (22/10).