- Bà nội thủ môn Bùi Tiến Dũng dù tuổi đã cao nhưng bà bảo ''cứ mỗi lần thằng Dũng bay ra bắt bóng tim bà như ngừng đập''.

Sau thắng luân lưu nghẹt thở, U23 Việt Nam vào chung kết, ở ngôi làng của đồng bào dân tộc Mường nơi thủ môn Bùi Tiến Dũng sinh sống (xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá) vui mừng đến sáng. 

Chưa bao giờ ở ngôi làng này lại đông vui đến như vậy. Trước trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam với U23 Qatar, hàng trăm người dân đã có mặt ở nhà thủ môn Bùi Tiến Dũng để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

{keywords}
Nhiều người đến cổ vũ U23 Việt Nam tại gia đình thủ môn Tiến Dũng

Bố mẹ của Tiến Dũng cũng đã chuẩn bị tinh thần ăn mừng chiến thắng bằng việc thịt cả con lợn khao làng.

Chị Phạm Thị Điều (mẹ thủ môn Tiến Dũng) chia sẻ, cả dân làng chúng tôi cầu mong trận này sẽ thắng và sự thật đã chiến thắng!. 

''Tôi tự hào về con trai mình nên đã mổ lợn khao cả làng sau khi đội tuyển Việt Nam vào được bán kết" - mẹ thủ môn Tiến Dũng phấn chấn. 

{keywords}
Vừa kết thúc trận đấu, Tiến Dũng đã gọi điện ngay về nhà cho gia đình

Chia sẻ về màn trình diễn rượt đuổi tỉ số, mẹ Tiến Dũng chia sẻ: “Lúc cuối trận, tôi không dám nhìn lên màn hình ti vi, tôi run lắm. Cháu nó đang bị thương ở đầu gối phải uống thuốc giảm đau. Chỉ còn biết ôm con gái khóc khi nghe bà con ở ngoài hô Việt Nam thắng rồi!”.

Bà nội tim như ngừng đập, bố rơi lệ

Bà Phạm Thị Giáp (bà nội thủ môn) dù tuổi đã cao nhưng bà không bỏ giây phút nào, ngồi theo dõi cháu chơi bóng hết cả trận đấu. Bà bảo ''cứ mỗi lần thằng Dũng bay ra bắt bóng tim bà như ngừng đập''.

“Ngày xưa nhà nghèo lắm, các cháu chỉ ăn cơm độn với sắn, nhưng trời phú cho cháu nó vẫn to khỏe và ham bóng đá. Ban đầu, các cháu gói lá chuối khô thành cục để đá, sau đó dùng quả bưởi, đến khi có được quả bóng nhựa nó vui lắm rồi, giữ gìn còn hơn cả sách vở và quần áo đang mặc trên người”, bà Giáp kể.

{keywords}
Thủ môn Bùi Tiến Dũng (SN 1997, tại Ngọc Lặc, Thanh Hóa). Sở hữu chiều cao 1m81, gương mặt nam tính với chiếc cằm vuông, mũi cao cùng đôi mắt mí lót, Tiến Dũng được mệnh danh là "người nhện trong khung gỗ". Anh có lối di chuyển linh hoạt, nhanh nhạy cản phá những đường bóng hiểm hóc của đối thủ.
{keywords}
Bà Phạm Thị Giáp cảm thấy tim như ngừng đập mỗi khi cháu bay bắt bóng

Còn anh Bùi Văn Khánh (bố thủ môn Tiến Dũng) không cầm được nước mắt sau trận đấu. Khi đá luân lưu, thấy con đẩy được 2 quả sướng quá, lúc đó cả làng ai cũng khóc vì sung sướng.

“Hạnh phúc lắm các chú ơi, sau khi trận đấu kết thúc, nhà tôi đông kín người đến chúc mừng. Có những người đi hàng chục cây số đến chúc mừng gia đình, chúc mừng thằng Tiến Dũng”, anh Khánh chia sẻ.

Sau trận đấu, Bùi Tiến Dũng đã gọi điện về qua Facebook chia sẻ, nói chuyện và cùng chung vui với các thành viên trong gia đình. Anh Khánh lo cho sức khỏe của con nên chỉ dặn “con giữ gìn sức khỏe cho trận quyết chiến ngôi vô địch nhé, bố mẹ tin ở con, tin ở đội bóng này”.

U23 Việt Nam: Muôn kiểu ăn mừng siêu 'cute' của người hâm mộ

U23 Việt Nam: Muôn kiểu ăn mừng siêu 'cute' của người hâm mộ

Muôn kiểu ăn mừng siêu 'cute' của người dân cả nước ngay sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 Qatar của đội tuyển U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam: Vỡ òa chiến thắng, biển người xuống đường ăn mừng

U23 Việt Nam: Vỡ òa chiến thắng, biển người xuống đường ăn mừng

Hàng triệu cổ động viên cả nước trang phục cờ đỏ sao vàng, cầm cờ, đánh trống, khua chiêng cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam: Mẹ trung vệ Tiến Dũng thịt 5 con gà mời hàng xóm

U23 Việt Nam: Mẹ trung vệ Tiến Dũng thịt 5 con gà mời hàng xóm

Mẹ trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết, từ sáng sớm bà đã thịt 5 con gà, chuẩn bị 3 nồi lẩu để mời dân làng đến nhà cổ vũ cho đội bóng.

U23 Việt Nam chiến thắng: Thủ tướng tim lâng lâng, Phó Thủ tướng xuống đường

U23 Việt Nam chiến thắng: Thủ tướng tim lâng lâng, Phó Thủ tướng xuống đường

Sau chiến thắng của U23 Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tim ông lâng lâng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì xuống đường bằng xe máy.

U23 Việt Nam: Tiểu thương chợ Đồng Xuân 'hết mình' với trận bán kết

U23 Việt Nam: Tiểu thương chợ Đồng Xuân 'hết mình' với trận bán kết

Đang bán hàng, bà con tiểu thương ở chợ Đồng Xuân vẫn cổ vũ cho đội bóng U23 Việt Nam qua  smartphone, máy tính bảng...

Lê Anh