- Chiếc xe tải chở khoảng 2.000 thùng bia lật nghiêng sát lề đường. Nhiều thùng bia văng ra ngoài. Gần đó là khu dân cư đông đúc, nhưng tuyệt nhiên không có cảnh hôi của diễn ra…

21h ngày 11/11, xe tải 51C- 563.48 vừa nhận hàng từ kho Thảo Điền (P. Thảo Điền, Q.2, TP.HCM) đang trên đường đến điểm giao nhận.

{keywords}
Hiện trường vụ lật xe

Hơn 2.000 thùng bia “333” được chất trong thùng, chiếc xe tải chạy trên đường Quốc Hương ngang qua khu dân cư đông đúc, náo nhiệt…

Vừa ôm khúc cua vào đường dẫn lên cầu Sài Gòn hướng về thành phố, chiếc xe bất ngờ chao đảo rồi lật nghiêng sát lề đường.

Những thùng bia trên xe văng khỏi thanh chắn rơi xuống đường. Nhiều thùng bị rách, những lon bia lăn lóc quanh xe.

Tài xế còn đang kẹt trong cabin chưa thoát ra được. Bà con gần đó chạy đến mở cửa xe giải cứu tài xế ra ngoài.

Anh Phan Thanh Tòng (30 tuổi, ngụ Thủ Đức, tài xế xe bia) nhìn cảnh tượng tỏ ra lo lắng.

Tuy nhiên, nhiều thanh niên đi ngang qua đã dừng lại nhặt những lon bia bị lăn ra giữa đường bỏ vào bên trong giúp anh.

Anh gọi điện báo cho chủ hàng về sự cố. Không lâu sau, 2 xe tải khác được đưa đến hiện trường. Những người theo xe hợp cùng tài xế chuyển những thùng bia trên xe bị lật sang xe khác.

Lúc này, nhiều thanh niên khác túa ra mỗi người một tay phụ giúp chuyển toàn bộ số hàng sang xe khác.

{keywords}
Nhiều người giúp đỡ lái xe

Trong một thời gian ngắn toàn bộ số bia được chuyển sang xe khác. Những người thanh niên tốt bụng lặng lẽ rơi nơi đây không kịp để anh Tòng nói lời cảm ơn.

Hành động giúp người của nhóm thanh niên trên là chuyện bình thường. Tuy nhiên, trong bối cảnh từng xảy ra nhiều tình huống xấu như hôi của, “cướp” bia…thì hành động này trở nên cao cả. Mong sao, nghĩa cử này sẽ lan tỏa ra nhiều hơn, để những hành động chứa chan tình người, giúp nhau lúc hoạn nạn vẫn diễn ra đều đặn hàng ngày…

Trần Chánh Nghĩa