Ít nhất 349 người đã thiệt mạng và 329 người bị thương trong một vụ giẫm đạp kinh hoàng tại lễ hội té nước Bon Om Thook ở Campuchia – các phương tiện truyền thông đưa tin hôm nay (23/11).

TIN LIÊN QUAN

>>Nhân chứng kể lại thảm họa tại Campuchia
>>Những hình ảnh tang thương về thảm họa ở Campuchia
>>Campuchia để quốc tang các nạn nhân vụ giẫm đạp kinh hoàng
>>Chưa có thông tin người Việt chết ở Campuchia

Xuất hiện trên truyền hình, Thủ tướng Hun Sen đã đau xót gửi lời xin lỗi đến toàn bộ người dân. Ông nói rằng đây là thảm họa kinh hoàng nhất ở Campuchia kể từ sau vụ khủng bố của quân Khơ-me Đỏ những năm 1970 đồng thời tuyên bố quốc tang vào ngày 25/11 và để cờ rủ. 

Hàng nghìn người giẫm đạp lên nhau trên một chiếc cầu nhỏ vào tối ngày 22/11
 

Các nhân chứng kể lại vụ hỗn loạn bắt đầu vào chiều ngày 22/11 – ngày cuối cùng của lễ hội té nước sau khi một vài người dân bị điện giật chết trên một cây cầu nhỏ nối giữa thủ đô Phnom Penh với đảo Kim cương. Vì quá hoảng sợ, đám đông người đi dự lễ hội đã ùa chạy, giẫm đạp lên nhau, nhiều người trong số đó bị xô đẩy rơi xuống cầu và chết đuối, số khác bị đè bẹp và chết ngạt khi dòng người tháo chạy.

Theo ước tính của các nhà chức trách, có khoảng trên 1 triệu người đã kéo về về thủ đô Phnom Penh tham dự lễ hội té nước trong 3 ngày vừa qua.

Nhiều người phải điều trị ngay trên cầu

Sau khi sự cố xảy ra, gần 40 xe cứu thương và trên 200 nhân viên y tế đã được huy động đến hiện trường để hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu. Các bệnh viện đều trong tình trạng kẹt cứng vì quá tải. Nhiều người bị thương buộc phải điều trị ngay tại sảnh, trong số này nhiều người bị thương nặng, do vậy số người thương vong có thể sẽ tiếp tục tăng.

Hiện tại đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những thi thể chết đuối. Hãng tin AP cho hay đã nhìn thấy một số xác nổi trên sông và hàng trăm đôi giày còn sót lại trên cầu...
 

Mời bạn đọc chia sẻ và cung cấp những thông tin, hình ảnh về thảm họa đau lòng trên theo địa chỉ: bandoc@vietnamnet.vn

Thiên Thư (Theo AP, Reuters)