- Ca khúc trình diễn chưa ăn nhập chủ đề, sân khấu được cố ý thiết kế đơn giản nên thiếu điểm nhấn và thừa trống trải... đêm khai màn Duyên dáng Việt Nam lần thứ 25 bị chê quá nhạt.

TIN BÀI KHÁC
Sau nhiều năm du ngoạn tận trời Tây lẫn khắp mọi miền đất nước Việt Nam, Duyên dáng Việt Nam lần thứ 25 cũng trở lại với khán giả tại TP.HCM. Bởi thế, ngay trong đêm diễn khai màn diễn ra tối 29.12 tại nhà hát Hòa Bình sau 2 năm xa cách, Duyên dáng Việt Nam đã khiến khán giả phải mang tâm trạng náo nức chờ đợi để được lắng tai, tận mắt thưởng thức một trong những chương trình nghệ thuật được xem là có chất lượng hiếm hoi còn sót lại.

Danh ca Tuấn Ngọc mở màn DDVN lần thứ 25 với ca khúc Dư âm chưa để lại nhiều dư vị

Mang chủ đề Giấc mơ xuân do bàn tay Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn sân khấu, Duyên dáng Việt Nam lần thứ 25 được chia làm 3 phần. Phần một có chủ đề chính xoay quanh những giấc mơ với những ca khúc về giấc mơ xưa, hoài niệm về người xưa, kỷ niệm xưa. Phần hai là những tình khúc nhẹ nhàng, bay bổng về cuộc sống hiện tại. Phần cuối là những ca khúc sôi động về những giấc mơ đẹp trong tương lai. Với phần quy tụ dàn ca sĩ hàng đầu như Tuấn Ngọc, Hương Lan, Đức Tuấn, Trang Nhung, Mr Đàm, Thu Minh, Hà Hồ, Lê Cát Trọng Lý, Phương Thanh, Quang Dũng… Duyên dáng Việt Nam đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc đủ đẳng cấp về chất giọng và phong cách biểu diễn của ca sĩ.

Màn song ca giữa Thu Minh với Văn Mai Hương qua ca khúc Đường cong thu hút sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả

Theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng chia sẻ, Giấc mơ xuân là giấc mơ ngọt ngào đi từ giấc mơ về quê hương của những người con xa xứ do các nghệ sĩ hải ngoại thể hiện, giấc mơ về những mối tình trong sáng, tươi vui với sự góp mặt của các ca sĩ trẻ đến giấc mơ về một tương lai tươi sáng, tràn đầy sức xuân. Tiếc thay, nhiều ca khúc được lựa chọn biểu diễn trong đêm mơ xuân lại không có chút gì ăn nhập với chủ đề đêm nhạc. Đương nhiên, không phải vì chương trình “mơ xuân” thì ca sĩ buộc phải trình diễn những ca khúc sặc mùi xuân nhưng ít ra, khán giả vẫn nên được thưởng thức hương vị âm nhạc có liên quan đến mùa xuân và với Duyên dáng Việt Nam, thay vì xem Đường cong (Thu Minh), Dư âm (Tuấn Ngọc), Tình hoài hương (Hương Lan), Tỉnh mộng (Dương Triệu Vũ), Hòn vọng phu (Phương Thanh)... Đặc biệt, Tìm lại giấc mơ do Hà Hồ với lời ca “…Nhưng sao anh, anh vội vàng ra đi, ra đi không chút tiếc thương... Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm... Vì người ra đi lặng lẽ, Vì người ra đi để em đớn đau, Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi…”, không ít khán giả lắc đầu hỏi nhau “giấc mơ xuân” đang nằm ở đâu trong ca từ đong đầy chất bi thương, dù sức hút của Hà Hồ không ai phủ nhận.

Đêm nhạc cũng thiếu cuốn hút trong các phần trình diễn. Riêng chỉ có phần trình diễn của Phương Thanh, Hương Lan, Trang Nhung, Đức Tuấn và phần phối hợp gây bất ngờ của Thu Minh và Văn Mai Hương trong ca khúc Đường cong tạo ấn tượng, các tiết mục còn lại đều thiếu sự sáng tạo, chỉ là sự xâu chuỗi các phần trình diễn riêng lẻ từ những ca khúc hit của các ca sĩ với nhau.

Dù cuốn hút khán giả bởi chất giọng khàn đặc trưng và phong cách trình diễn chuyên nghiệp, nhưng ca khúc Tìm lại giấc mơ của Hà Hồ vẫn bị nhận xét "lạc lõng" giữa Giấc mơ xuân

Chưa kể đến phần nghe, Duyên dáng Việt Nam lần thứ 25 có phần nhìn thật sự chưa tạo sự ấn tượng. Như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khẳng định ngay từ đầu: sân khấu sẽ không cầu kỳ, không quá hoành tráng, hạn chế tối đa việc sử dụng màn hình LED để tạo hiệu ứng về ánh sáng, hình ảnh mà thay vào đó là sự trở về với phong cách cổ điển, giản đơn... nhưng sự giản đơn và tiết chế quá tay đã khiến sân khấu Duyên dáng Việt Nam tối qua trở nên đơn điệu, thiếu sức hấp dẫn về cách thiết kế, nhạt nhòa phần ánh sáng. Không gian sân khấu quá rộng, màu sắc và khói màu chưa phong phú đã tạo nên cảm giác mênh mông, trong khi ca sĩ quá nhỏ bé. Hiệu ứng ánh sáng cũng vì được quản lí quá chặt nên độ lung linh của ca sĩ khi lên hình bị kém hấp dẫn.

Chỉ riêng phần thời trang trong Duyên dáng Việt Nam mới thực sự làm sân khấu bừng sáng với những thiết kế dạ hội đẹp mắt của Quỳnh Paris, Hoàng Hải cùng những bộ áo dài cách điệu của ABC. Đặc biệt, chủ đề Giấc mơ xuân lúc này mới thực sự được "cứu” đỡ phần nào khi không khí năm mới đến với khán giả qua giọng ca Nhật Hạ cùng những người mẫu trình diễn trang phục mang tên Chúng ta là thế giới của Quỳnh Paris, trên nền nhạc bài Happy New Year kinh điển. Phần trình diễn của Dương Triệu Vũ bên cạnh 3 chân dài dù bị nhận xét là "thừa sắc, thiếu thanh", nhưng âm nhạc vang lên từ ca từ vui tươi trong ca khúc Dáng xuân đã góp phần đưa khán giả trở về với chủ đề Mơ xuân ban đầu.

Màn thể hiện của dàn "chân dài" được nhận xét "thừa sắc, thiếu thanh"

Duyên dáng Việt Nam lần thứ 25 khai màn nhưng chưa thực sự làm khán giả “đã mắt, sướng tai” với chủ đề Giấc mơ xuân. Chương trình sẽ tiếp tục với các đêm diễn vào tối nay 30.12, 31.12 và 1.1 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

Hà Nhuận Nam


Photo: Lý Võ Phú Hưng