Công Vinh đã có trận đấu chính thức đầu tiên kể từ khi về dưới trướng bầu Kiên và giống như sự sắp đặt tài tình của số phận, đối thủ mà anh phải giáp mặt chính là các đồng đội cũ ở Hà Nội T&T. Cách đây vài tháng, Công Vinh đã nuốt lời, quay lưng với bầu Hiển bằng những câu giải thích rằng anh đến bên bầu Kiên vì cảm nhận được khát khao bóng đá cháy bỏng của ông chủ mới, còn mình thì muốn làm những điều thật lớn lao thay vì bằng lòng với cảnh một “ngôi sao bị hắt hủi” (như nhiều người ví von) ở đội bóng cũ.
Khát khao của bầu Kiên trong việc biến CLB bóng đá Hà Nội hóa rồng là có thật. Ước mơ được thắp sáng hơn nữa ngôi sao mang tên mình của Công Vinh cũng là có thật. Nhưng để cả hai toại nguyện thì cần thêm rất nhiều những yếu tố khác chứ không thể chỉ phụ thuộc vào những tuyên bố đao to búa lớn của ông chủ và nỗ lực quyết tâm của cá nhân “kẻ làm thuê”.
![]() |
| Công Vinh lạc lõng trong trận khai màn Super League |
Công Vinh ngày hôm qua trong màu áo đội bóng mới, đã cô đơn và lạc lõng hơn rất nhiều so với khi anh còn khoác áo Hà Nội T&T. Rõ ràng, một cánh én thì chẳng bao giờ làm nổi mùa xuân và Công Vinh không phải là một ngôi sao tầm cỡ tới mức, một mình làm nên tất cả.
Thế nên, bầu Kiên có lẽ sẽ mắc sai lầm nếu như cứ đặt hết hi vọng về một mùa xuân nào đó cho CLB bóng đá Hà Nội lên đôi vai của Công Vinh. Trong quá khứ, Hà Nội ACB của ông đã lận đận như thế nào khi cố sống cố chết coi “én nhỏ” Thành Lương là niềm hi vọng độc nhất. Sai lầm như thế không được phép lặp lại ở thời điểm này và chỉ mong rằng ông Kiên cùng các cộng sự có đủ sự tỉnh táo để nhận ra điều ấy.
CLB bóng đá Hà Nội bây giờ, nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả hơn nhiều so với Hà Nội ACB trước đây. Sự quan tâm ấy sẽ bị lãng phí nếu như họ không trở thành một đội bóng thực thụ mà chỉ trông chờ vào một vài cái tên như Công Vinh, Thành Lương.
Tất cả mới chỉ bắt đầu, hãy thử chờ xem CLB bóng đá Hà Nội có tạo được mùa xuân cho mình hay không?
VŨ PHONG



















