Sau trận hòa 2-2 với Đồng Tháp, hai cầu thủ của Vissai Ninh Bình là Văn Thành và Gustavo đã tẩn nhau ngay trên xe buýt trở đội. Nhờ có sự can thiệp kịp thời của BHL và lãnh đạo CLB nên vụ việc không đi quá xa. Tuy nhiên, mầm họa không vì thế mà tan biến…
Vissai Ninh Bình muốn khởi đầu Super League 2012 bằng một chiến thắng trên sân nhà trước một Đồng Tháp vừa trải qua cuộc chảy máu lực lượng trầm trọng. Tuy nhiên, kết quả mà đội bóng đất cố đô Hoa Lư thu về chỉ là một kết quả hòa. Đó là điều mà họ hoàn toàn không mong đợi.
Không hoàn thành mục tiêu, dĩ nhiên các cầu thủ Vissai Ninh Bình “nóng đầu”. Đặc biệt là ngựa chứng Gustavo khi cầu thủ người Brazil này cho rằng nếu đồng đội Đặng Văn Thành không ích kỉ trong một tình huống ở hiệp hai, thì Gustavo sẽ ghi bàn và chiến thắng sẽ thuộc về Vissai Ninh Bình.
Gustavo lấy tư cách ngôi sao số má hàng đầu của đội bóng “nhiếc móc” Văn Thành về tình huống ấy. Để rồi mọi chuyện bùng phát khi Văn Thành cảm thấy cay mũi và lao vào đối phương quyết ăn thua đủ. Màn ẩu đã đã xảy ra và theo miêu tả của những người có mặt thì thậm chí chiếc xe buýt còn rung lên bần bật khi hai “mãnh hổ” tung đòn. Mọi việc được giải quyết khi BHL có mặt và những người có trách nhiệm tuyên bố rằng Văn Thành cùng Gustavo đã giảng hòa ngay sau đó. Không một án phạt nào được đưa ra và tất cả chỉ dừng lại ở những lời nhắc nhở.
Vissai Ninh Bình muốn khởi đầu Super League 2012 bằng một chiến thắng trên sân nhà trước một Đồng Tháp vừa trải qua cuộc chảy máu lực lượng trầm trọng. Tuy nhiên, kết quả mà đội bóng đất cố đô Hoa Lư thu về chỉ là một kết quả hòa. Đó là điều mà họ hoàn toàn không mong đợi.
Không hoàn thành mục tiêu, dĩ nhiên các cầu thủ Vissai Ninh Bình “nóng đầu”. Đặc biệt là ngựa chứng Gustavo khi cầu thủ người Brazil này cho rằng nếu đồng đội Đặng Văn Thành không ích kỉ trong một tình huống ở hiệp hai, thì Gustavo sẽ ghi bàn và chiến thắng sẽ thuộc về Vissai Ninh Bình.
Gustavo lấy tư cách ngôi sao số má hàng đầu của đội bóng “nhiếc móc” Văn Thành về tình huống ấy. Để rồi mọi chuyện bùng phát khi Văn Thành cảm thấy cay mũi và lao vào đối phương quyết ăn thua đủ. Màn ẩu đã đã xảy ra và theo miêu tả của những người có mặt thì thậm chí chiếc xe buýt còn rung lên bần bật khi hai “mãnh hổ” tung đòn. Mọi việc được giải quyết khi BHL có mặt và những người có trách nhiệm tuyên bố rằng Văn Thành cùng Gustavo đã giảng hòa ngay sau đó. Không một án phạt nào được đưa ra và tất cả chỉ dừng lại ở những lời nhắc nhở.
![]() |
| Nụ cười này vừa chuyển thành nắm đấm |
Có lẽ, cách xử lý của Vissai Ninh Bình trong tình huống này có phần quá nhẹ. Nhưng họ biết làm sao được khi Gustavo và cả Văn Thành đều đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật mà HLV Nguyễn Văn Sỹ xây dựng ở đội bóng này. Nếu nặng tay, đội bóng cố đô Hoa Lư coi như tự tạo ra khó khăn cho mình trong những vòng đấu trước Tết nguyên đán. Mà điều ấy là không thích hợp khi mà mục tiêu của Vissai Ninh Bình ở mùa giải này là có mặt ở nhóm 3 đội dẫn đầu.
Chấp nhận nhắm mắt cho qua vụ ẩu đả, Vissai Ninh Bình hi vọng sẽ được “đền đáp” bằng những chiến thắng để ăn Tết thật vui. Nhưng liệu họ có biết rằng, để vụ việc này trôi qua cũng đồng nghĩa với cảnh phải đối mặt với hàng loạt những mối hiểm họa khác tương tự? Nên nhớ rằng, Vissai Ninh Bình vốn là một tập thể vô cùng phức tạp, có nhiều cầu thủ tứ xứ và phần đông trong số họ là những người rất “gấu”. Tất cả chỉ đứng chung chiến hào với mục đích “săn chiến thắng, săn tiền thưởng” chứ không phải là một khối thống nhất và thực sự đoàn kết.
Cảnh tượng cãi lộn, mắng nhiếc lẫn nhau không ít lần xuất hiện ở Vissai Ninh Bình những năm gần đây. Và nếu như cứ tiếp tục không dũng cảm trị quân, còn lâu nữa CLB này mới vươn mình là một đại gia thực sự trong làng bóng đá Việt Nam như họ mơ ước bấy lâu nay.
VŨ PHONG
