- Sau khi ly dị chồng, Kiều qua lại với Tùng theo kiểu vợ chồng “hờ”. Gần Tết, cần tiền nên Kiều cùng với Tùng đã lên kế hoạch sát hại ông Bình.

Tại cơ quan công an, bước đầu, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi sát hại ông Vũ Dương Bình.

Theo đó, do tình cờ, Linh Thị Kiều (SN 1988) có quen biết với ông Bình.

Biết ông Bình là người giàu có, Kiều đã bàn với Tùng lên kế hoạch sát hại đại gia này để cướp tài sản, lấy tiền ăn tiêu.

Để thực hiện kế hoạch, Kiều và Tùng bàn nhau hẹn ông Bình ra nhà nghỉ Mai Đan.

2 đối tượng sát hại đại gia Thái Nguyên

Ngày 26/1, Kiều hẹn ông Bình ra nhà nghỉ để 'bàn chuyện làm ăn'.

Khi ông Bình đến nơi, Kiều và Tùng đã trói đại gia này lại, dùng băng dính dán miệng, cướp tài sản.

Do nạn nhân chống cự quyết liệt nên 2 đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông Bình tử vong.

Gây án xong, cả 2 chạy trốn vào Nghệ An để nghe ngóng tình hình.

Biết không thể trốn chạy, 2 đối tượng đã uống thuốc sâu tự tử. Lực lượng chức năng đã đưa cả 2 đi cấp cứu.

Đến ngày 29/1, sức khỏe các đối tượng đều ổn định nên đã được di lí về Thái Nguyên phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Linh Thị Kiều vốn quê ở xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh.

Sau khi học xong Trường Cao đẳng Sư phạm Uông Bí, Kiều lấy chồng và về TP. Thái Nguyên sinh sống.

Được một thời gian, Kiều ly dị chồng và qua lại với Tùng theo kiểu vợ chồng “hờ”.

Gần Tết, cần tiền nên Kiều cùng với Tùng đã lên kế hoạch sát hại ông Bình.

Sau khi giết ông Bình, bọn chúng đã lục soát và lấy toàn bộ tài sản gồm tiền mặt, 2 thẻ ATM (có gần 200 triệu), đồng hồ và điện thoại di động.

Theo quản lý nhà nghỉ Mai Đan, do khách sạn thời gian gần đây đang trong quá trình sửa sang nên camera an ninh ở tầng 4-5 bị hỏng, không ghi lại được những gì diễn ra trong ngày có án mạng.

Tại tầng 5 của khách sạn chỉ có hai phòng cho khách thuê nghỉ. Do sau khi sự việc xảy ra, công an đã thu lại toàn bộ sổ sách để phục vụ công tác điều tra nên quản lý khách sạn cũng chỉ nắm sơ qua hôm đấy khách sạn có khoảng 4-5 phòng có khách thuê.

Nhân viên khách sạn đầu tiên lên mở phòng và phát hiện sự việc là Luân Văn B. Sau khi sự việc xảy ra, do quá hoảng sợ nên quản lý khách sạn đã cho anh B. về nghỉ ngơi.

Anh Cường – em rể của ông Bình đau buồn cho biết, ông Bình vốn là người hiền lành, tài giỏi.

Trong công việc và cuộc sống thường ngày, ông chưa từng xảy ra mâu thuẫn, điều tiếng với ai.

Ông Bình có vợ là bà Đỗ Thị Đức Lý, trước từng là bác sĩ đông y, sau về làm ở Hội doanh nhân trẻ ở Thái Nguyên.

Vợ chồng ông Bình có hai người con. Sau khi đi du học ở nước ngoài, người con gái đã trở về nước lấy chồng, có công việc, vị trí trong xã hội.

Hoàng Sang