HTML clipboard

Trong tiếng nhạc du dương, không bánh gato, trên sân khấu được bày trí giản dị, chú rể Đặng Hùng Võ đã cùng nâng cốc và nói lời trăm năm với nghệ sỹ nhạc dân tộc Nguyễn Hồng Ánh.


"Tôi có một người bạn từ nước ngoài về hỏi: “Có phải Võ và Hồng Ánh yêu nhau không?”. Tôi nói: “Lâu rồi mà”. Anh bạn lại hỏi: “Cậu đi đâu thế?”. Tôi bảo: “Đi dự đám cưới Ánh và Võ”. Cậu bạn có chút ngạc nhiên rồi cười: “Một tình yêu viên mãn”.

Nhà thơ Trần Ninh Hồ đã kể một câu chuyện giản dị như thế để bắt đầu đám cưới của người bạn mình: GS Đặng Hùng Võ.


Hôm nay (23/3), đám cưới của GS Đặng Hùng Võ và nghệ sỹ nhạc dân tộc Nguyễn Hồng Ánh diễn ra trong không khí ấm cúng.
 

GS Đặng Hùng Võ, cô dâu Hồng Ánh và cu Tít (con riêng của Hồng Ánh).

Phông lớn trên sân khấu được một người bạn của GS Võ vẽ tặng
Cô dâu Hồng Ánh rạng ngời trong ngày cưới.
 
Trong tiếng nhạc du dương, không bánh gato, trên sân khấu được bày trí giản dị, chú rể Đặng Hùng Võ đã cùng nâng cốc và nói lời trăm năm với nghệ sỹ nhạc dân tộc Nguyễn Hồng Ánh.

Không mặc váy trắng, nhưng cô dâu Hồng Ánh vẫn toát lên vẻ mặn mà, đằm thắm trong chiếc váy nâu dài.

GS Võ chia sẻ: “Tôi cho rằng ở tuổi nào con người cũng cần phải có tình yêu. Và hôm nay là một trong những ngày tình yêu đối với tôi. Tôi không phải là người có lối sống phong kiến. Do vậy, đã yêu thì sẽ lấy người mình yêu”.

Còn bạn đời của GS Võ nói: “Tình yêu với anh Võ đến với tôi thật nhẹ nhàng. Chúng tôi quen nhau đã lâu và yêu nhau được một thời gian dài. Đám cưới ngày hôm nay là dịp để chúng tôi chia sẻ niềm vui với bạn bè, với người thân trong gia đình”.
 
Một số hình ảnh về đám cưới của GS Đặng Hùng Võ:
 

Chú rể chụp ảnh cùng những người bạn thân

Cô dâu chụp ảnh cùng người thân

Nhận quà cưới...

Nâng cốc chúc mừng
Hai người bạn của GS Đặng Hùng Võ chơi Guitar và Violon.