- Đến 10h sáng ngày 13/4, đã 2 ngày qua chiếc xe tải hút hầm cầu (bể phốt) vẫn sừng sững trước cửa nhà ông Vũ Ngọc Duy để…gây áp lực. Đáng nói, mâu thuẫn xuất phát từ chính 2 anh em trong cùng một nhà.

Nguyên nhân là từ năm 1992, ông Vũ Ngọc Thùy (trú tại số 397 Hùng Vương, Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) bán lô đất tại địa chỉ 51 đường Phan Phú Tiên, tổ 1, khối 3, phường Tân Thành cho người em trai ruột là Vũ Ngọc Duy (trú tại số 51 Phan Phú Tiên, tổ 1, khối 3, phường Tân Thành).

{keywords}
Chiếc xe hút hầm cầu án ngữ trước cổng nhà ông Duy từ 2 ngày nay

Tại thời điểm giao dịch, 2 người viết giấy tờ tay, có sự chứng kiến của đại diện tổ dân phố, nhưng tới nay khi giá đất tăng cao, ông Thùy làm đơn khởi kiện em ruột ra tòa, đòi lại đất.

Vụ việc đã được 2 cấp tòa, sơ thẩm TP Buôn Ma Thuột và phúc thẩm tỉnh Đăk Lăk xét xử; kết quả ông Thùy đều thua kiện.

Tuy nhiên từ 18h ngày 11/04 đến nay, ông Vũ Ngọc Thùy liên tục nhắn tin đe dọa, thậm chí điều cả xe tải hút hầm cầu (BKS: 47P - 1798) đến án ngữ, chặn trước cổng nhà ông Duy rồi bỏ đi nhằm khủng bố tinh thần em trai, gây mất mỹ quan, cản trở giao thông đô thị.

{keywords}
Các tin nhắn đe dọa của ông Thùy gửi người em trai ruột

Gia đình ông Duy đã có đơn gửi công an phường Tân Thành và phản ánh với chính quyền địa phương, tuy vậy đến 10h ngày 13/04 vụ việc vẫn chưa được giải quyết, gây bức xúc cho người dân và bất an cho gia đình người em trai.

Việt Hùng