Đến 19g ngày 25/7, sau 7g chiếc sà lan chở bùn bị chìm dưới sông Sài Gòn vẫn chưa trục vớt được.

Hiện lực lượng cứu hộ cùng một sà lan trục vớt vẫn đang làm việc khẩn trương, bất chấp trời đã rất tối…

{keywords}
Hiện trường nơi xảy ra sự cố

Được biết, vào lúc 12g trưa cùng ngày, chiếc sà lan chở bùn có số hiệu SG 5251 trọng tải 93 tấn do tài công Huỳnh Văn Hùng điều khiển lưu thông trên sông Sài Gòn từ cảng Lotus (Q.7) về cảng Trường Thọ (Q. Thủ Đức) đã bị chìm tại nóc hầm Thủ Thiêm (Km 12 sông Sài Gòn).

Nguyên nhân được xác định khi đi đến vị trí trên, nhiều tàu có trọng tải lớn đi ngang qua tạo sóng lớn đánh vào sà lan. Sà lan bị ngập đầy nước nên bị nhấn chìm ngay sau đó…

Khi sự cố xảy ra, trên sà lan ngoài tài công điều khiển còn có vợ là chị Trần Thị Mỹ Hà (30 tuổi) và con gái Huỳnh Trần Bảo Châu (3 tuổi).

{keywords}
  Sà lan cần cẩu cố gắng dịch chuyển sà lan bị chìm đi xa nóc hầm Thủ Thiêm

Do gần bờ, nên khi anh Hùng phát tín hiệu kêu cứu, một chiếc ghe gần đó chạy đến đưa cả 3 người lên bờ thoát hiểm.

Lo ngại đến sự an toàn của hầm Thủ Thiêm, ngay khi xảy ra sự cố, sở GTVT, lực lượng cứu hộ TP HCM, CSGT đường thủy, Cảng vụ TP HCM và các cơ quan chức năng khác đã có mặt phong tỏa luồng lạch, tổ chức di dời chiếc sà lan bị nạn đến một vị trí khác xa nóc hầm nhằm tránh gây ảnh hưởng.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục.

Trần Chánh Nghĩa