- Vụ án kinh hoàng xảy ra tại thôn Ngoại Đàm (xã Phượng Hoàng, Thanh Hà, Hải Dương) khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng đang gây xôn xao dư luận. Vì sao một thanh niên hiền lành, lại ra tay tàn độc như vậy; nghi vấn đặt ra, liệu hung thủ có bị tâm thần ?  

Án mạng kinh hoàng

Ngay sau khi cơ quan công an hoàn tất các thủ tục pháp y, khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể…gia đình nạn nhân đã tổ chức tang lễ cho người thân một cách lặng lẽ, không tiếng kèn trống.

Như VietNamNet đã thông tin, sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 2/8, khi các thành viên trong gia đình Phạm Duy Quý đang có mặt ở nhà thì bất ngờ Quý cầm dao chém ông Phạm Duy Tuấn (là bố đẻ Quý).

Bất ngờ bị chém, ông Tuấn kêu cứu; bà Nguyễn Thị Lan (bà nội của Quý) thấy vậy liền hô hoán, nhưng bị hung thủ lao tới chém liên tiếp, khiến bà gục tại chỗ.

Chưa dừng lại, đối tượng này còn hung hãn chém chết mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Thơm khi bà này còn chưa biết chuyện gì xảy ra.

{keywords}
Hung thủ  Phạm Duy Quý

Sau khi ra tay với 3 người thân, Quý phát hiện thấy trong nhà tắm có tiếng động, hắn điên cuồng xông tới phá cửa lao vào hạ sát người chị họ là Phạm Thị Hằng.

Sau khi gây án, hung thủ đi xe máy đến cơ quan công an, mang theo hung khí để đầu thú.

Đến sáng 3/8, cả 4 nạn nhân được gia đình đưa đi hỏa táng.

Kể về sự việc này, một người hàng xóm chứng kiến cho biết: “Khoảng 19h, ngày 2/8, tôi nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ nhà ông Phạm Duy Tuấn. Tôi tưởng vợ chồng ông Tuấn xảy ra mâu thuẫn nên cố ngồi nghe thêm đó là chuyện gì. Vài phút sau thì nghe thấy tiếng kêu cứu rất thảm thiết: “Cứu…cứu tôi với…”.

Tôi vội chạy sang, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: cửa nhà tắm mở toang, chị Phạm Thị Hằng (chị họ hung thủ) không có quần áo, nằm  trên nền nhà tắm. Hốt hoảng, tôi kêu cứu thật to để mọi người đến giúp…

Ngay sau đó ông Phạm Duy Tuân (bác họ hung thủ) chạy sang. Vừa xuống đến bếp thì thấy ông Tuấn không thấy động đậy gì nữa. Hoảng quá, mọi người chạy sang gian nhà cụ Nguyễn Thị Lan (bà nội hung thủ) hàng ngày vẫn ăn ngủ thì thấy bà nằm bất động, máu chảy lênh láng.

Thật kinh khủng, từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy cả…”

Hung thủ từng sử dụng ma túy?

Theo lời người thân của gia đình nạn nhân, hung thủ Phạm Duy Quý từng sử dụng ma túy?

“Thời gian gần đây Quý thường tiếp xúc với nhiều đối tượng nghiện ma túy, gia đình nhiều lần nhắc nhở, nhưng Quý không những không tiếp thu mà còn sinh ra cáu gắt. Không chỉ chơi ma túy, Quý còn là tay nghiện game, nó thường đi chơi ở nơi khác, chứ không chơi ở trong khu vực này” - một người hàng xóm của Quý nhớ lại.

{keywords}
Đám tang 4 nạn nhân được tổ chức lặng lẽ.

Ngoài những thông tin về việc Quý sử dụng ma túy, nhiều người dân địa phương còn cho rằng, Quý có nhiều dấu hiệu của bệnh tâm thần.

Một người bạn học cùng cấp 2 và 3 với Phạm Duy Quý cho biết: “Từ năm học cấp 2 đến năm học cấp 3, Quý là người sống khá khép mình, không chơi với ai. Nhiều lúc thấy Quý cách xa mọi người và khá dị tính. Cứ đến lớp học ngồi nguyên một chỗ, hết giờ là về nhà…

Thời gian gần đây, nghe bạn bè kể Quý đi học công nghệ thông ở thị xã Sao Đỏ (tỉnh Hải Dương) và thường chơi game online, bỏ bê việc học tập. Vì thế, nhiều lần bố mẹ Quý phải sang tận trường để xin thầy cô giáo cho đi học tiếp. Nói mãi không nghe nên vừa rồi bố mẹ phải gọi về nhà để đi chữa bệnh tâm thần gì đấy. Ai ngờ Quý lại dại dột giết cả gia đình như thế”.

Tìm hiểu thông tin về những dấu hiệu được cho là tâm thần của hung thủ, bà Như Thị Chín - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phượng Hoàng cho biết: gia đình có ra trạm nhờ tư vấn điều trị chứng bệnh tâm thần phân liệt cho Phạm Duy Quý. Bà Chín đã hướng dẫn gia đình Quý đến Bệnh viện tâm thần Chí Linh (Hải Dương) để điều trị tiếp, còn thuốc mua về nhà uống, không có bệnh án theo dõi.

Nhị Tiến