- “Mặc dù thành khẩn khai báo và nhận tội, nhưng hành vi giết người dã man là đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội…”.

Với nhận định trên, HĐXX TAND đã tuyên y án tử hình đối với tên cướp Phan Văn Sơn (28 tuổi, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về tội "giết người" và "cướp tài sản tại phiên xử ngày 30/10.

{keywords}
Bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, chị Trần Thị Thơm (24 tuổi, trú thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh) đang mang thai 14 tuần tuổi, chết tại chỗ do vết thương thấu ngực, thủng tim và phổi. Anh Bùi Đăng Toàn (25 tuổi, trú thôn Bình Trúc 1, xã Bình Sa, cùng huyện Thăng Bình) vào can ngăn cũng bị Sơn đâm. Anh Toàn được cứu sống với thương tích 48%.

Tại tòa, bị cáo Sơn cho biết, do cần 3 triệu trả nợ cá độ bóng đá nên trưa 17/6 mượn xe máy của một đồng nghiệp tại Nhà máy sản xuất thép Tấn Quốc (lô C, đường 9A, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) đi mượn tiền.

Khi đến dãy phòng trọ của chị Thơm, Sơn xông vào bịt miệng, đâm hai nhát vào ngực chị Thơm, khi chị phản ứng, tri hô. Nghe tiếng anh Toàn, Sơn cũng chủ động đứng sau cửa, chờ anh Toàn đến gần thì mở cửa đâm thẳng vào ngực anh này.

Anh Toàn bỏ chạy về cuối dãy thì bị Sơn đuổi theo uy hiếp, kéo vào phòng chị Thơm, buộc anh Toàn tự cởi áo bịt miệng. Sơn lấy dây trói lại thì anh Toàn vùng vẫy chạy ra ngoài xóm trọ thì bị Sơn đuổi theo đâm vào giữa vai, tay.

Sơn quay trở lại phòng trọ mang dép chạy ra ngoài lấy xe máy thì bị người dân bao vây, Sơn giơ tay trái nói “tôi bị nhiễm HIV, để tôi chạy” rồi vung dao loạn xạ, phóng xe chạy trốn. Ngay sau đó, Sơn bị công an TP. Đà Nẵng bắt giữ trên đường chạy trốn.

Hành vi cướp và giết nhiều người đối với bị cáo Sơn là đặc biệt nghiêm trọng cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Mức án tử hình của tòa sơ thẩm đã tuyên là đúng người đúng tội vì vậy HĐXX phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng tuyên y án tử hình đối với bị cáo Sơn.

Vũ Trung