Giữa trưa nắng tại ngã 6 Nguyễn Thái Sơn, nam thanh niên cầm hung khí tự cứa vào cổ và tay mình, máu chảy lênh láng...khiến những người chứng kiến một phen hốt hoảng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h40 ngày 5/3, tại khu vực vòng xoay ngã 6 Nguyễn Thái Sơn (P.3, Q. Gò Vấp, TPHCM).

{keywords}
Hiện trường nơi xảy ra vụ nạn nhân tự cắt cổ, tay để tự vẫn

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Nguyễn Thanh Trọng (30 tuổi, quê Đồng  Tháp) chạy xe máy BKS 66V1- 185.95, phía sau xe chở một túi hàng đến khu vực vòng xoay ngã 6 Nguyễn Thái Sơn thì xảy ra va chạm giao thông với một phương tiện khác nên té ngã.

Sau đó, anh Trọng ra ngồi trước vỉa hè, mặt tiền của một tiệm sửa xe rồi lấy vật cứng ra cứa vào cổ và tay khiến máu chảy tràn.

Phát hiện sự việc, người dân chạy đến ngăn cản, nhưng nạn nhân lúc này chỉ còn thở thoi thóp và được chuyển vào bệnh viện 175 cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Công an quận Gò Vấp có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tuấn Kiệt