- “Đến giờ nhớ lại em vẫn còn sợ, không nghĩ mình sống nổi!”, anh Nguyễn Tấn Khanh, nạn nhân trên chuyến xe khách du lịch Campuchia bị tai nạn ngày 19/3 và cũng là hướng dẫn viên du lịch kể lại.

Phút giây hãi hùng

Anh Nguyễn Tấn Khanh (SN 1984), nhập Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM lúc 13h25 ngày 19/3. Anh Khanh bị đa chấn thương: Chấn thương ngực – bụng kín và gãy cẳng chân trái.

Hiện anh đã được chuyển lên điều trị tại khoa Ngoại lồng ngực.

Nằm trên băng ca, đầu và khắp người băng bó nhưng tình trạng bệnh nhân ổn định hơn nhiều. Khi được hỏi về phút giây xảy ra tai nạn, anh Khanh cố gắng trấn tĩnh, hồi tưởng.

Anh Khanh là hướng dẫn viên du lịch của công ty Thanh Thanh, được giao nhiệm vụ đưa đoàn khách gồm 24 người (nhân viên của công ty cao su Lộc Ninh) đi Campuchia du lịch bằng xe 45 chỗ.

{keywords}
 
Anh Khanh, hướng dẫn viên du lịch hãi hùng kể lại vụ tai nạn - Ảnh: Thanh Huyền.
 

Trên xe có 24 khách du lịch, tính cả hướng dẫn viên, tài xế, lơ xe và một hướng dẫn viên người Campuchia là ông Chheang Mony (SN 1961) là 28 người.

“Bất ngờ quá chị ơi! Lịch trình sang thăm Campuchia 4 ngày, ở 2 đêm ở Xiêm Riệp, và 2 đêm ở Phnôm Pênh. Vậy mà xe vừa qua khỏi cửa khẩu Hoa Lư thì tai nạn đã ập xuống”, anh Khanh kể.

Theo anh Khanh, xe khách chở cả đoàn đang đi sát bên trái, đúng phần đường. Trước mặt có chiếc xe tải đậu cập phần đường bên phải. Tới đúng đoạn đó, một chiếc xe tải chở khoai mì khác chạy ngược chiều, tránh chiếc xe tải đang đậu nên lấn hẳn sang phần đường xe du lịch của công ty Thanh Thanh.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tài xế xe Thanh Thanh không kịp trở tay, hai xe đã đụng nhau.

“Em chứng kiến từ đầu đến cuối, nhanh quá nên chỉ sững người ra. Tai nạn xảy ra, em ngất đi khoảng 15 phút, khi tỉnh dậy thì chân trái tê, không còn cảm giác. Lúc đó em đoán chân mình gãy rồi. Tội nghiệp chú Thủy trưởng đoàn du lịch (người của công ty cao su). Chú ấy bị nặng lắm…”, nói tới đây anh Khanh nghẹn ngào.

Khi tai nạn xảy ra, công ty cao su Lộc Ninh đã cử nhân viên lên hỗ trợ, đưa nạn nhân về Bệnh viện huyện Lộc Ninh điều trị, sau đó mới chuyển người bị thương nặng đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Về phần Công ty du lịch Thanh Thanh, ngay khi biết tin tai nạn, giám đốc và ban lãnh đạo đã chia nhau tới tận hiện trường, bệnh viện hỗ trợ, thăm hỏi các nạn nhân.

Nhiều bệnh nhân rất nặng 

Nạn nhân Nguyễn Sơn Thủy (SN 1960) nhập Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng rất nặng, hôn mê sâu. Tới nay bệnh nhân đang nằm tại khoa Hồi sức Ngoại thần kinh để chăm sóc, theo dõi tích cực.

{keywords}
Ông Nguyễn Sơn Thủy đang trong tình trạng rất nặng. Ảnh: Thanh Huyền.

Bác sĩ chuyên khoa II Cao Thị Hồng, Phó khoa Hồi sức Ngoại thần kinh cho biết, sau khi làm các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và kiểm tra kỹ lưỡng lại, xác định ông Thủy có vết thương sọ não trán, dập não trái và thái dương bên trái, dập phổi, gãy kín xương cẳng chân 2 bên.

“Tối qua chúng tôi đã phẫu thuật làm sạch vết thương sọ não vùng trán và lấy phần não dập. Tình trạng bệnh nhân vẫn đang hôn mê, tổng trạng tuy khá hơn lúc nhập viện nhưng tiên lượng nặng, chưa nói trước được gì”, bác sĩ Hồng nói.

Cùng ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa tiếp nhận thêm 2 nạn nhân của vụ tai nạn kể trên.

Đó là anh Quách Văn Tâm (SN 1974) bị gãy hở cẳng chân, tổn thương mạch máu và ông Nguyễn Đình Dũng (SN 1965) xác định chấn thương thành ngực.

Như vậy, tới thời điểm này, có 6 nạn nhân của vụ tai nạn xe khách du lịch Campuchia đã được chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thanh Huyền