- Khi nghe con nợ thách thức “chỉ có cái đầu này anh chặt đi để trừ nợ”, gã đàn ông đã dùng dao chém vào đầu khiến họ tử vong

Ngày 24/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử lưu động xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ảnh Cư (SN 1959, TP.HCM) mức án tù chung thân về tội "giết người".

Theo cáo trạng, Cư và ông Trần Văn Tập (SN 1966, cùng ngụ tại huyện Củ Chi, TP.HCM) là anh em kết nghĩa. Quá trình quen biết, giữa năm 2013, Cư cho ông Tập vay tiền nhiều lần, tổng cộng là 30 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận mỗi tháng sẽ trả lãi 3 triệu đồng, 5 tháng sau sẽ trả hết cả gốc lẫn lãi.

{keywords}
Bị cáo tại phiên toà lưu động.

Sau đó, do không có tiền nên ông Tập chỉ trả tiền lãi được 3 tháng rồi không trả nữa. Cư nhiều lần đến gặp người anh em kết nghĩa để đòi tiền nhưng chỉ đòi được 500.000 đồng. Sau đó, nhiều lần Cư gọi điện nhưng ông Tập không nghe máy.

Khoảng 22h ngày 31/5/2014, Cư đang ngồi uống rượu cùng hai người hàng xóm thì Tập đi xe gắn máy đến. Lúc này, mọi người đứng dậy ra về để hai bên nói chuyện.

Khi Cư nhắc lại chuyện nợ nần và đòi tiền, do có hơi men nên ông Tập nói "tôi không có tiền trả anh, chỉ có cái đầu này anh có chặt đi để trừ nợ thì chặt". Vừa nghe đến đây, Cư chạy vào nhà vác dao ra để xuống bàn. Khi ông Tập nhắc lại câu nói trên và cúi đầu xuống, Cư lập tức dùng dao chém liên tiếp hai nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội.

Mai Phượng