Sau buổi sinh nhật ở quê nhà, Thủy tụ tập nhóm bạn đến nhà nghỉ tổ chức “đập đá”. Trước tòa, Thủy nước mắt giàn giụa, khai nhận mua bán ma túy để nuôi con nhỏ.

{keywords}

Bị cáo Thủy (áo xanh) và đồng phạm hầu tòa. Ảnh: H.L.

Theo cáo buộc, năm 2012, Lê Thị Thủy (21 tuổi, ở Thanh Hóa) sống như vợ chồng với người tình hơn 5 tuổi. Thời gian này, cô gái quen biết với Nguyễn Mạnh Hùng (41 tuổi) và Phạm Thị Mùa (21 tuổi) đều ở Hải Phòng.

Cuối tháng 8/2014, Thủy rủ Mùa và đám bạn về nhà cha mẹ đẻ ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa dự sinh nhật. Ngày 2/9/2014, cả nhóm bắt xe khách ra Hà Nội và thuê nhà nghỉ ở huyện Đông Anh để ở.

Hai ngày sau, Thủy mang ma túy đá về phòng nghỉ cho cả nhóm cùng sử dụng. Hôm đó, nhận được điện thoại của Đỗ Duy Phóng (đang bỏ trốn) lấy ma túy, Thủy gọi điện cho Hùng hỏi giá. Hùng thông báo giá 600.000 đồng/gram ma túy đá và 160.000 đồng/viên kẹo.

Khoảng 15h cùng ngày, Phóng lên phòng gặp Thủy rồi đưa 27 triệu đồng để đặt mua 6.000 viên “ngựa” (hồng phiến), 70 gram “nước” (ma túy đá) và 100 viên kẹo (thuốc lắc). Nam thanh niên cũng hứa hẹn trả công cho Thủy 5 triệu đồng cùng chi phí đi lại. Nhận lời, Thủy rủ Mùa cùng đi Hải Phòng lấy ma túy.

Cả hai bắt taxi đến nhà Hùng ở quận Ngô Quyền (Hải Phòng). Do Phóng chỉ đưa 27 triệu đồng nên Thủy chỉ mua được 400 viên hồng phiến và 10 gram ma túy đá. Để có tiền, Thủy mượn xe máy của bạn đặt cho Hùng để lấy thêm ma túy.

Toàn bộ số ma túy trên được nữ quái giấu trong túi xách tay. Khi cả hai đi đến khu vực thị trấn Trâu Qùy (Gia Lâm, Hà Nội) thì bị công an bắt quả tang.

Thủy khai nhận mua ma túy của Hùng 2 lần trước đó. Cơ quan tố tụng truy tố Thủy mua bán trái phép tổng cộng 166,184 gram ma túy tổng hợp.

Trước tòa, Thủy nước mắt giàn giụa, khai nhận mua bán ma túy để nuôi con nhỏ.

Sau khi xem xét, ngày 29/9, TAND TP Hà Nội xử phạt Thủy 13 năm tù, Hùng 12 năm tù và Mùa 8 năm 6 tháng tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

(Theo Zing)