Ông Nguyễn Công Lý, thường vụ Thị ủy Đồng Xoài, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước không hiểu “vô tình hay cố ý” đã ghi đầy đủ chức danh lên thiệp mời giỗ mẹ.


Thiệp và bì thư mời đám giỗ mẹ của ông Nguyễn Công Lý (Ảnh: Người lao động)

Những ngày qua, nhiều người dân ở Đồng Xoài, Bình Phước xôn xao chuyện Chủ nhiệm UB kiểm tra in tên cơ quan lên thiệp mời giỗ mẹ. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy Đồng Xoài là ông Nguyễn Công Lý. Thiệp mời được in ấn trang trọng, trong đó ghi rõ ràng: “Nguyễn Công Lý, Ủy ban kiểm tra Thị ủy Đồng Xoài”.

Nội dung thiệp ghi: “Nhân kỷ niệm hai năm ngày mất của mẹ, trân trọng kính mời:..... đến dự bữa cơm thân mật cùng gia đình tại nhà riêng...tại nhà riêng số 2 đường Phạm Ngũ Lão, khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài vào lúc 11h ngày 10/2/2012”. Được biết, đám giỗ được tổ chức khá thịnh soạn với hơn 20 bàn gồm đông đảo quan chức chủ chốt của thị xã Đồng Xoài.


Thiệp mời cưới con trai của ông Nguyễn Hùng Dũng

Trước đó, vào tháng 9/2011, tại TP Cần Thơ dư luận cũng đã từng xôn xao, bàn tán về một quan chức ghi danh lên thiệp mời đám cưới của con. Đó là ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TP Cần Thơ. Ông Hùng tổ chức đám cưới cho con trai và ngoài thiệp mời không quên ghi đầy đủ cả chức danh của ông.

Những người dự tiệc hôm ấy cho biết đám cưới được tổ chức tại nhà hàng Cửu Long nằm cạnh Thành ủy Cần Thơ. Có hơn trăm ôtô đậu kín phía trước. Khách mời ngồi kín cả sảnh có sức chứa 90 bàn.

Lê Minh (Tổng hợp)