Giật mình trước những... 'cái bẫy hà bá'
- Mới đầu mùa hè nhưng tại nhiều nơi trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn sông nước, cướp đi sinh mạng của hàng chục học sinh. Nhưng những câu chuyện thương tâm liệu sẽ còn tiếp diễn khi những mối nguy hiểm vẫn còn ẩn chứa khắp nơi?
Ngày hè tang thương!
Hà Tĩnh là tỉnh có nhiều sông ngòi, hồ đập và bờ biển dài chạy qua. Hàng năm, tai nạn sông nước luôn là mối lo đối với người dân nơi đây. Mới đầu mùa hè nhưng tại Hà Tĩnh đã có 10 học sinh bị chết đuối do đi chơi, đi tắm...
Những ngày hè tang thương liên tục ập đến đối với nhiều gia đình ở tỉnh nghèo này. Ngày 22/5, Trần Văn Đức và Võ Trường Sinh (11 tuổi), học sinh lớp 5B trường Tiểu học Xuân Hải (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) rủ nhau đi tắm biển, do không biết bơi nên Đức và Sinh bị sóng cuốn trôi mất tích. Sau gần 10 giờ tìm kiếm, tối cùng ngày, thi thể em Đức đã được tìm thấy. Sáng 23/5, thi thể em Sinh cũng được ngư dân trong xã phát hiện cách chỗ hai em tắm gần 1 km.
Gia đình em Hồ Thị Thanh (chết đuối tại đập Cao Thắng, Sơn Giang, Hương Sơn) đau buồn khi mất người thân

Cùng ngày, lúc 13h ngày 22/5, tại xã Cẩm Thành, cháu Dương Thị Huyền, học sinh lớp 3 trường Tiểu học 2 Cẩm Thành, đến trường để thi học kỳ 2. Khi đi qua cầu Hói bắc qua một con lạch, cả người và xe đạp của Huyền chệch ra khỏi lòng cầu, rơi xuống lạch sâu và cũng bị dòng nước cuốn trôi.
15h30 ngày 23/5, khi đi chơi chùa Hương Tích, Ngô Thị Mỹ Huyền (13 tuổi) học lớp 7B THCS Bán công Xuân Diệu, huyện Can Lộc đã chết đuối khi tắm ở hồ Nhà Đường.
Theo số liệu của Bộ Y tế và Bộ LĐTB&XH, chết đuối xếp thứ hai trong việc cướp đi sinh mạng của trẻ em. Mỗi năm nước ta có khoảng 27.000 trẻ chết vì tai nạn thương tích, trong đó 2.700 trẻ chết đuối. Mỗi ngày có khoảng 35 trẻ chết đuối. Năm 2007, tỷ suất chết đuối ở trẻ em Việt Nam là 22,6%, chỉ sau tai nạn giao thông (26,7%). Trên 70% trẻ chết đuối ở lứa tuổi dưới 15, cao gấp 10 lần so với các nước trong khu vực. Lệ Hà
Khoảng 10h30 ngày 24/5, khi tổ chức liên hoan cuối năm học xong, cả lớp 9B (Trường THCS Sơn Giang) kéo nhau lên đập Cao Thắng (Sơn Giang, Hương Sơn) để tắm. Đến 12h25, khi cả lớp đang nghỉ ngơi thì các em: Tống Thị Khánh Linh, Hà Văn Linh, Hồ Thị Thanh, Phan Xuân Phú, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Lý (đều ở thị trấn Phố Châu) và Chu Thị Thùy Dung (ở Sơn Diệm) xuống đập để tắm tiếp thì bị trượt chân.
Chỉ có 2 em Nguyễn Thị Lý và Nguyễn Thị Tuyết Nhung được người dân kịp thời cứu sống.
Chiều 24/5, em Dương Thị Ngân, học sinh lớp 12 trường PTTH Cẩm Thăng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng 2 bạn gái rủ nhau ra biển Thiên Cầm chơi, thư giãn trước buổi thi tốt nghiệp cuối cấp. Ba em gái mượn thuyền lướt sóng. Trên đường ra biển, thuyền bị lật, 2 bạn gái kia do biết bơi nên thoát nạn. Ngân không biết bơi, lại sức yếu nên chết đuối. Sau gần một tiếng, xác nạn nhân được vớt lên bờ.
Vậy là chỉ trong mấy ngày đầu của kỳ nghỉ hè, 10 em học sinh đã thiệt mạng vì chết đuối. Đây không phải là những tai nạn đầu tiên xảy ra trong những kỳ nghỉ hè của học sinh. Và những nguy cơ tai nạn sông nước vẫn đang rình rập...
Những ẩn họa chết người!
Hè về, việc thoát ra khỏi sự khống chế về thời gian học tập của nhà trường và gia đình đã tạo điều kiện cho học sinh tụ tập để tổ chức các buổi liên hoan, dã ngoại. Dưới thời tiết oi bức, các khu vực sông hồ, biển trở thành địa điểm lý tưởng nhất để các em tìm đến. Thế nhưng, đó cũng là nơi ẩn chứa nhiều nguy hiểm nhất.
Bức ảnh này chụp tại đập Cao Thắng chỉ 2 ngày sau khi 5 em học sinh cùng lớp chết đuối. Không có bất cứ cơ quan hay cá nhân có trách nhiệm nào cảnh báo với các em nhỏ mối nguy hiểm chết người này!? Ảnh: Duy Tuấn

Thực hiện một hành trình đến những vùng đã từng xảy ra tai nạn, PV VietNamNet không khỏi giật mình khi tận mắt chứng kiến mức độ an toàn đáng báo động trên những khu vực tưởng chừng như vô hại này.
Địa điểm đầu tiên chúng tôi đến là đập nước Cao Thắng, nơi đã cướp đi sinh mạng của 5 học sinh. Anh Lê Xuân Trường, một người dân sống gần đó, cho biết: "Tại đập nước này đã có nhiều người chết lắm rồi, mà nhiều nhất là bọn trẻ con. Cứ hè về là chúng rủ nhau lên đây chơi, nhiều đứa không biết bơi sẩy chân xuống là chết, vì nước sâu...".
Điều đáng nói là tại khu vực nước sâu nguy hiểm ấy không hề có một biển cảnh báo nào để người dân và nhất là đối tượng trẻ em có thể cảnh giác!
![]() |
|
Còn đây là cây cầu bắc qua hào sâu mà không hề có lan can ở Cẩm Thành, nơi trẻ em và người già hàng ngày vẫn phải thường xuyên đi qua. Ảnh: Hà Vy |
Dọc sông Ngàn Phố, cảnh các em nhỏ rủ nhau tắm sông thường xuyên đập vào mắt người đi đường. Cũng trên con sông này, hàng năm nước lũ luôn tạo thành những vũng lõm. Việc khai thác cát, sỏi bừa bãi trên sông cũng tạo thành những vũng sâu khiến cho nhiều trẻ em dễ sa chân vào khi đang tắm. Tại đây, cũng không có mốc cắm hay biển báo nguy hiểm nào.
|
Ông Phạm Quang Dật - Phó GĐ Sở LĐTB-XH cho hay: "Các em gặp nạn chủ yếu sau khi kết thúc năm học rủ nhau đi đến những nơi như sông, hồ, đập, biển... Những nơi đó nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà trường và các cấp. Những khu vực đó thường ở xa nhà dân lại không có người lớn đi cùng cộng với các em không biết bơi nên đã xảy ra những việc đáng tiếc trên. Hơn nữa, ở Hà Tĩnh, việc quan tâm quy hoạch chỗ vui chơi cho các em rất hạn chế. Chỉ có 4/12 huyện, thị có trung tâm vui chơi, còn chất lượng của các trung tâm đó thì chưa nói đến. Các em có quá ít chỗ để có thể vui chơi nên hay đi đến các địa điểm không an toàn. Chúng tôi đã có các công văn gửi các địa phương triển khai tháng hành động vì trẻ em để có thể tuyên truyền tốt hơn việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên có 3 địa phương đến thời điểm 30/5 vẫn không chịu triển khai việc này là Cẩm Xuyên, Lộc Hà và Hương Sơn. Riêng ở Hương Sơn, khi chúng tôi hỏi tại sao không chịu triển khai thì nhận được câu trả lời của lãnh đạo huyện là "Làm nội bộ nên không ra quân". |
Tại xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên), PV VietNamNet được một phen hú vía khi đi qua chiếc cầu đã xảy ra tai nạn cướp đi sinh mạng của em Dương Thị Huyền. Chiếc cầu rộng chỉ vẻn vẹn 1,2m, không hề có lan can, được xây dựng từ hơn 15 năm trước mà chưa một lần tu sửa.
Đường lên cầu vừa dốc, vừa cao, vừa gấp khúc khiến thanh niên cũng phải dừng lại đẩy xe mới có thể an toàn đi qua.
Ông Trần Đình Lĩnh (82 tuổi, người trong xóm), bức xúc phản ánh: "Tui đi qua cây cầu ni mấy chục năm rồi, ngã xuống cầu không biết bao nhiêu lần. May mà không chết! Tại đây cũng đã xảy ra rất nhiều vụ ngã cầu. Có lần, hai đứa trẻ con rớt xuống cầu nhưng nhờ có một anh đi làm đồng ngang qua cứu được không thì cũng...".
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, những chiếc cầu như vậy không chỉ có ở Cẩm Thành mà còn tồn tại ở nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Câu trả lời: Đáng tiếc!?
Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành, giải thích về việc cây cầu không có lan can nhưng vẫn được tồn tại, đã khiến em Huyền rơi xuống và chết đuối: "Cây cầu đã được xây từ lâu nên đã có dấu hiệu xuống cấp, xã cũng đã có ý định làm lan can nhưng do kinh phí không có nên không biết tính sao nữa. Để xảy ra việc trẻ em chết đuối, xã cũng có một phần trách nhiệm".
Về phía ngành giáo dục, ông Nguyễn Khắc Hào - GĐ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chia sẻ: "Việc các cháu liên tục bị đuối nước, đối với cá nhân tôi và ngành giáo dục là vô cùng đáng tiếc. Ngành giáo dục cũng đã có các công văn gửi các trường về việc phòng tránh tai nạn cho các em trong mùa hè, nhất là chết đuối. Thật đáng tiếc lại xảy ra như vậy!".
Hương Sơn cũng là huyện có nhiều sông, suối trên địa bàn và trong những năm qua đã có nhiều vụ tai nạn sông nước thương tâm. Ông Nguyễn Duy Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện - cho biết: "Sông suối, hồ đập là chỗ các em thường hay tụ tập nhau đến tắm. Tuy nhiên, đến nay huyện vẫn chưa thực hiện được việc gắn các biển cảnh báo các khu vực nguy hiểm. Đập Cao Thắng cũng là một trong những nơi như vậy".
-
Văn Tuấn - Duy Tuấn - Hà Vy
