221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1287953
Những fan đặc biệt "xem" World Cup không bằng mắt
0
Photo
null
Những fan đặc biệt 'xem' World Cup không bằng mắt
,

- Mỗi lần có pha gay cấn, họ đánh mạnh tay vào đùi hay đập mạnh xuống bàn rồi hét to vẻ rất hào hứng và thích thú.

TIN LIÊN QUAN

Xen lẫn tiếng của bình luận viên trên sóng FM thỉnh thoảng lại nghe tiếng hô “sút” của anh Hoàng vang lên bên cạnh chiếc radio cũ kỹ. Ở trung tâm này, không khí World Cup cũng ồn ào không kém bất cứ nơi nào.

Xem World Cup theo cách riêng

Trung tâm Bừng Sáng (nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10), nơi chuyên nuôi dưỡng, hướng nghiệp trẻ khiếm thị đã âm thầm hoạt động được hơn 20 năm. Hiện trung tâm có 43 học viên đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Chăm chú nghe tường thuật trận bóng qua radio.

Khi chúng tôi đến cũng là lúc bắt đầu trận đấu giữa Bồ Đào Nha và CHDCND Triều Tiên. Trong căn nhà chật chội, đã thấy một người chăm chú dõi theo từng tiếng của bình luận viên (BLV). Cạnh đó, trong căn phòng bề bộn đồ đạc được ngăn vách ra, tiếng radio như được thể hùa theo không khí sôi động trên sân và sự hứng thú của chủ nhân.

Một vài người có cách “xem” World Cup riêng. Họ ngồi từng góc, trên những bàn máy tính, đầu gật gù theo từng tiếng bình luận của BLV trên đài. Mỗi lần có pha gay cấn, họ đánh mạnh tay vào đùi hay đập mạnh xuống bàn rồi hét to vẻ rất hào hứng và thích thú.

Radio- người bạn thân thiết của những người khiếm thị.

Thỉnh thoảng, họ còn bình luận với nhau về các cầu thủ, lối chơi của các đội một cách rất hiểu biết. Thỉnh thoảng, họ còn bàn luận về thời tiết ở Nam Phi, nơi các cầu thủ mà họ cổ vũ đang thi đấu trong cái rét và mưa.

Anh Hòa (29 tuổi, quê ở Bình Dương) gắn bó với trung tâm đã được 21 năm. Anh đang dạy tin học cho học sinh khiếm thị ở trung tâm. Anh Hòa khoe: “Tôi xem cũng mấy mùa World Cup rồi. Năm nay, chưa bỏ qua trận nào”.

Anh Hòa hâm mộ đội tuyển Pháp nhưng anh nói khá thất vọng vì phong độ của Pháp trong World Cup lần này. Vì phòng nhỏ hẹp, nóng bức nên anh Hòa cầm theo chiếc radio đã có nhiều vết trầy xước mà anh coi như người bạn tri kỷ đi ra phía ban công với những bước đi nhanh nhẹn và thuộc đường không kém người sáng mắt. “Ngoài World Cup, tôi vẫn thường chú ý các giải đấu khác như Cup C1, Ngoại hạng Anh, Serie A…Bóng đá làm mình cảm thấy cuộc sống nhiều niềm vui hơn”.

Cũng từng được nhận về trung tâm khi còn nhỏ, Anh Hoàng( 39 tuổi, quê ở Sóc Trăng) nay đã tốt nghiệp khoa Xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Hiện tại, anh cũng đang dạy học văn hóa và tin học cho những đứa trẻ khiếm thị ở đây.

Anh Hoàng chăm chú theo dõi bình luận viên tường thuật trận đấu.

Cũng là một fan cuồng nhiệt với bóng đá, trước World Cup, anh Hoàng đã kịp sắm cho mình bộ loa để chất lượng âm thanh nghe được tốt hơn. “Bóng đá phải sôi động một chút mới hay. Tôi vẫn có thói quen nghe thật to nên chọn cách nghe radio trên mạng bằng máy tính của mình”.

Tuy đã nghỉ hè nhưng vẫn có một số học sinh còn ở lại trung tâm. Hầu hết các em đều thích bóng đá. Thưởng, đang học lớp bổ túc 11 rất hào hứng khi Bồ Đào Nha ghi bàn thắng đầu tiên. Thưởng có cách ăn mừng chiến thắng của đội tuyển mình yêu thích rất đặc biệt. Cậu vừa nhảy lên vừa gật đầu và hét to tên cầu thủ ghi bàn.

Niềm vui cá độ

Đang xem giữa hiệp đấu, anh Hòa đứng ở ban công gọi điện cho bạn: “ Tối nay bắt kèo giữa thôi ông ơi”. Còn anh Sơn tỏ ra tiếc hùi hụi khi không đặt kèo trên cho Bồ Đào Nha vì theo anh: “Trận Brazil đá, Triều Tiên phòng thủ chặt quá nên lần này không dám bắt, sợ hòa, tôi lại chọn kèo trên”.
Anh Sơn cho biết, ở trung tâm, mỗi lần có trận bóng, anh em đều cá độ vui với nhau hay bắt kèo với mấy ông bạn bên ngoài. Ai thua thì phải chung một chầu ăn sáng, cà phê hay một bữa nhậu với mọi người trong trung tâm.

Trong suốt trận đấu, mỗi lần Bồ Đào Nha sút vào lưới Triều Tiên thì điện thoại của các anh của reo lên, bên kia lúc thì giọng hào hứng vì Bồ Đào Nha, lúc thì nghe giọng có vẻ thất vọng khi Triều Tiên liên tục bị thủng lưới.

Anh Hòa chia sẻ: “ Nhiều trận anh em lại rủ nhau ra quán, vừa nhậu, vừa cỗ vũ, đôi khi cũng cá cược để xem cuối trận ai thanh toán tiền nhậu nữa. Vì nhiều người cũng cá nên toàn được nhậu “chùa” của mấy ông bạn bị thua”.

Khi không khí trận bóng đang sôi nổi thì anh Văn, nay đã rời trung tâm đi làm nhưng thình thoảng vẫn về vui với anh em, chạy nhanh từ quán nhậu về đập cửa rầm rầm. Anh cỗ vũ cho Triều Tiên nhưng bị Bồ Đào Nha ghi bàn liên tục, anh vẫn tỏ ra lạc quan.

Với những đứa trẻ trong trung tâm, “cá độ” vui hơn như nhường chỗ ngủ, hay đơn giản chỉ là sáng dậy ai xếp mùng mền, ai thua thì mua bim bim, kẹo…Nhóm của Dũng, Thưởng, Thiện tỏ rất hào hứng với trận đấu.

Dũng có thể nhìn thấy nên lâu lâu cậu quay xuống tấm phản nơi Thưởng, Thiện đang ngồi bình luận vài câu về cách ghi bàn của cầu thủ. Kết thúc trận đấu, Triều Tiên thua Bồ Đào Nha 7 trái cả ba đều nói to: “Tiễn Triều Tiên về nước được rồi, thua đậm quá!”. Trận này cả ba đều bắt Bồ Đào Nha nên không ai phải chung độ hay phải làm gì cả.

  • Cù Mến - Anh Thiên
,
Ý kiến của bạn
,
,
,
,