221
454
Pháp luật
phapluat
/xahoi/phapluat/
696204
Sự thật vụ gây rối trật tự công cộng ở Chợ Mới
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
An Giang:
Sự thật vụ gây rối trật tự công cộng ở Chợ Mới
,

(VietNamNet) - Sáng 3/6/2005, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Hương lộ 1 thuộc khu vực ấp Long Định, xã Long Kiến, Chợ Mới, An Giang, tổ tuần tra GTĐB thuộc Phòng CSGT huyện Chợ Mới phát hiện một nhóm người vi phạm các quy định về ATGT.

Cụ thể: Trần Văn Út chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm; Võ Văn Bửu chở Nguyễn Văn Hùng cũng không đội mũ bảo hiểm; xe của Tô Văn Mảnh chở theo hàng hóa cồng kềnh nên tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý. Nhưng khi được yêu cầu ký tên vào biên bản vi phạm thì Út, Bửu và Mảnh lập tức la lối: ''Đả đảo đàn áp'' rồi bỏ xe chạy đến chỗ lò gạch gần đó.

Bửu lôi ra một chiếc can nhựa 5 lít đựng đầy xăng cùng chiếc bật lửa ga và tiếp tục la ''Đả đảo...''. Những người dân đang làm trong lò gạch thấy vậy xông vào giật can xăng và bật lửa ra khỏi tay Bửu. Thấy không có người ủng hộ mình, Út, Bửu và Mảnh liền kéo ra ngã ba Tam Hiệp ngồi ăn vạ giữa đường, tay gõ thùng thiếc, miệng liên tục la: "Đả đảo CSGT đàn áp dân chúng''.

Thấy vẫn không ai chú ý đến việc la làng này, Út liền chạy đến quán tạp hóa gần đó hỏi mua 1,5 lít xăng về đưa cho Bửu. Bửu tưới xăng vào người và doạ tự thiêu. Lúc đầu bà con xung quanh cũng chẳng ai để ý. Nhưng khi thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, nhiều người đề nghị Út, Bửu, Mảnh giải tán để có chỗ cho xe chạy. Quê độ, cả ba kéo nhau sang nhà bà Gấm ở xã Nhơn Mỹ bên kia sông để tìm đồng minh.

Lúc này, nhà bà Gấm đang có đám giỗ nên khá đông người. Nghe nhóm Út, Bửu, Mảnh nói rằng bị CSGT đàn áp, lập tức Hà Văn Duy, con bà Gấm báo tin cho Nguyễn Văn Điền rồi cùng Điền lôi kéo những người có mặt trong đám giỗ ra đường la hét gây náo loạn cả một vùng.

Suốt mấy giờ sau, bất kỳ ai đến ăn giỗ cũng bị nghe nhóm Út, Điền, Mảnh, Bửu, Duy kể rằng CSGT đã đàn áp họ. Nhóm người này còn dùng loa phóng thanh để kích động, lôi kéo những người dân trong ấp. Tuy vậy, ngoài một số người nhẹ dạ cả tin lúc đầu nghe theo nhóm Bửu, Điền, nhưng sau khi thấy thái độ quá khích của bọn họ thì hầu hết những người dự đám giỗ đã bất bình và kéo nhau ra về.

Thấy vậy, Điền dùng loa phóng thanh kêu bà con ở lại để phản đối việc CSGT giam giữ 3 xe máy mà bọn Bửu để lại hiện trường. Một số người tò mò ngồi lại thì được Điền sắp chỗ ngồi rồi tuyên bố rằng số bà con này bắt đầu tuyệt thực để phản đối. Nghe vậy, bà con phát hoảng lục tục đứng dậy ra về.

Bà Nguyễn Thị Hạnh ở tổ 14 ấp Nhơn Lợi đứng dậy xỏ dép, vừa lắc đầu: ''Tui chứng kiến từ đầu tới cuối có thấy ai đàn áp đâu, chỉ nghe mấy chú này nói không hà. Mấy chú (Út, Bửu, Mảnh) sai thì năn nỉ người ta bỏ qua cho, chứ la lối làm gì? Tui vừa ăn đám giỗ xong mà nói tui tuyệt thực là tuyệt thực làm sao. Tôi, tui đi dzìa...''.

Các ông bà Nguyễn Châu Lang, Mai Văn Thưng, Đặng Kim Nguyên, Phạm Thị Nhành... cũng nói: ''Mấy ông Bửu, Điền chuyện bé xé ra to. Mấy ông lợi dụng tụi tui đến ăn giỗ để làm chuyện tầm bậy, tầm bạ...''.

Đến 15h30, nghe tin nhóm Bửu - Điền đang kích động, tuyên truyền xuyên tạc trong đám giỗ, đại diện chính quyền địa phương và một số ban ngành chức năng đã có mặt để giải thích thì bị một số đối tượng quá khích tấn công.

Cụ thể: ông Phan Văn Đợi - Bí thư Đảng uỷ xã Nhơn Mỹ và ông Nguyễn Hữu Lê - Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã bị một số người xông vào đấm đá. Chiếc xe máy của ông Đợi bị Mai Thị Dung - vợ Bửu dắt vào nhà xì bánh xe, rồi dùng dây thép cột chặt căm xe cùng bộ phận giảm xóc để không ai dắt xe đi được. Một số cán bộ công an huyện Chợ Mới vừa đến nơi liền bị ném đá, đánh lén, một phóng viên truyền hình bị con bà Gấm là Hà Duy Luật và Mai Thị Dung đập vỡ máy quay phim.

Ngày 4/6/2005, lúc này mọi người đã ra về hết sau khi chứng kiến tận mắt những hành vi chống đối chính quyền, chống người thi hành công vụ của nhóm Bửu, Điền. Tại nhà bà Gấm chỉ còn nhóm Bửu, Điền, Út, Mảnh cùng những người trong gia đình, họ hàng bà Gấm tổng cộng khoảng hai chục người. Thế nhưng khi thấy cán bộ xã đến yêu cầu giải tán vì đám giỗ đã xong, thì một lần nữa Nguyễn Văn Điền lại la lối, lớn tiếng yêu sách đòi gặp đại diện UBND tỉnh An Giang, còn Võ Văn Bửu lại tẩm xăng lên người đòi tự thiêu. Đứng hai bên cầm xăng hỗ trợ Bửu là Trần Văn Thức và Ngọc Lan.

Nghe tin nhóm Bửu, Điền càng lúc càng hành động quá quắt, bà con nhân dân trong ấp, trong xã liền kéo đến. Mọi người đều lên tiếng phản đối, vạch mặt thủ đoạn lợi dụng đám giỗ để làm chuyện sai trái của nhóm Bửu - Điền rồi kéo nhau về, nên đến chiều, nhóm chủ mưu gây rối này cũng lặng lẽ rút lui.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ về hai vụ Gây rối trật tự công cộng, Chống đối, hành hung người thi hành công vụ xảy ra ngày 3/6/2005, cơ quan pháp luật đã khởi tố những đối tượng chủ mưu gây ra vụ việc theo điều 245/BLHS và điều 257/BLHS với hai tội danh trên.

Sáng 5/8/2005, cơ quan chức năng đã đến nhà những người trong nhóm chủ mưu gây rối mời họ đến làm việc. Tại ấp An Hoà, xã Định An, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, khi thấy đại diện cơ quan pháp luật đến nhà mình, Trần Văn Út liền khóa trái cửa không tiếp. Một lúc sau, Út leo lên nóc nhà, quấn mền quanh người rồi tẩm xăng đòi tự thiêu. Thấy tình hình căng thẳng, đại diện chính quyền xã cùng người nhà Út kêu gọi, vận động xuống dưới nhà để hợp tác giải quyết vụ việc. Nhưng Út vẫn khăng khăng không xuống mà cứ ở trên nóc nhà, la lối đòi tự thiêu.

Đến 14h, khi thấy nhiều người tò mò đến xem, Út đổ thêm xăng lên người rồi bật lửa tự đốt. Chính quyền địa phương liền dùng các biện pháp dập tắt lửa, đưa ngay Út vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng do bị bỏng quá nặng, hôm sau Út đã tử vong. Chiều cùng ngày, thi hài Trần Văn Út được gia đình đưa về nhà tẩm liệm. Trưa 8/8/2005, Trần Văn Út đã được gia đình mai táng sau khi thực hiện đầy đủ những lễ nghi theo phong tục tập quán.

Cũng trong ngày 5/8/2005, tại xã Mỹ An, Chợ Mới, An Giang, Võ Văn Bửu cũng có hành vi chống đối đại diện cơ quan pháp luật bằng cách tẩm xăng vào người tự thiêu tại nhà nhưng được cơ quan công an ngăn kịp thời nên Bửu chỉ bị bỏng nhẹ, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Toàn bộ từ đầu tới cuối sự việc diễn ra trước sự chứng kiến tận mắt của hầu hết người dân địa phương và chỉ có vậy. Sự việc đã được xác định là một vụ gây rối trật tự cộng cộng, chống người thi hành công vụ do một nhóm người quá khích, thích kiếm chuyện gây ra. Một trong những đối tượng cầm đầu vụ gây rối này lại là một kẻ đã có hai tiền án về tội này.

  • Lan Anh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,