- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Anh chồng đẹp trai từng gây sốt với clip xin đi nhờ xe về bên vợ con trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng bây giờ ra sao?
Sau 5 tháng xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng vào hồi tháng 10 năm ngoái, giờ đây cuộc sống của người đàn ông "xin đi nhờ xe" đề về gặp vợ ở Trà Leng, Quảng Nam đã bước sang trang mới.
- Người thoát chết ở Trà Leng kể lúc núi lở, vùi lấp dân làng
- 14 người mất tích ở Trà Leng: Đào xới hết khu sạt lở nhưng không tìm thấy ai
- Tức tốc về Trà Leng khi nghe tin sạt lở núi vùi lấp cả làng, người đàn ông bật khóc xin đi nhờ tới bệnh viện gặp vợ con: "Em không cần tiền, cho em xin xe đi thôi"
Câu chuyện về người đàn ông khóc nức nở xin đi nhờ xe để gặp vợ con trong trận sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng, Quảng Nam vào hồi tháng 10 năm 2020 vẫn khiến dư luận không khỏi xúc động. Người đàn ông ấy là anh Nguyễn Cao Tùng (SN 1990, trú xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam).
Đến hiện tại, sau 5 tháng xảy ra trận sạt lở kinh hoàng, cuộc sống của gia đình anh Tùng và người dân xã Trà Leng nói chung đã thay đổi, bước sang 1 trang mới nhờ sự hỗ trợ của nhà nước và các mạnh thường quân.
Chị Hồ Thị Hà (27 tuổi, vợ anh Tùng) cho biết, sau gần 5 tháng xảy ra vụ sạt lở đất, gia đình đã trở về quê hương và ổn định lại cuộc sống, thông tin trên VnExpress cho biết.
"Sau khi xuất viện, gia đình tôi được nhà nước hỗ trợ làm cho một ngôi nhà cấp 4 mới khang trang, cao ráo và an toàn hơn. Ngôi nhà này cách nơi ở cũ đã bị vùi lấp không xa lắm".
Khu tái định cư Trà Leng được xây dựng cho người dân bị mất nhà sau trậ sạt lở kinh hoàng.
Trước đó, trong thời gian chị Hà và các con nằm viện, biết đến câu chuyện của anh Tùng, nhiều mạnh thường quân đã quân ủng hộ, giúp đỡ gia đình anh 300 triệu đồng cùng một chiếc xe máy mới.
Chị Hà cũng cho biết thêm, mặc dù đã qua 5 tháng, nhưng mỗi khi nhớ lại ngày xảy ra sạt lở, chị vẫn không thôi ám ảnh. Đặc biệt vào những ngày trời mưa to, gió lớn cả gia đình vẫn chuyển đến một nơi cao hơn, an toàn hơn, khi trời tạnh mới dám về nhà.
Vợ con anh Tùng được đưa vào bệnh viện sau vụ sạt lở kinh hoàng.
Cuộc sống gia đình anh Tùng, chị Hà giờ đây càng hạnh phúc hơn khi cách đây 2 tháng, chị đã sinh thêm một bé gái, 2 con gái lớn bị thương trong vụ sạt lở đất cũng đã ổn định tâm lý và khỏe mạnh.
Thêm 1 thành viên mới, anh Tùng lại càng cố gắng làm việc để nuôi gia đình. Dù đi làm xa nhà nhưng khi chị Hà sinh con thứ 3, anh Tùng có xin nghỉ phép vài ngày để trở về nhà thăm vợ con và thu hoạch quế giúp vợ, nguồn trên cho biết thêm.
Vào cuối tháng 10/2020, miền Trung xảy ra mưa lúc lịch sử, sạt lở đất, ngập lụt xảy ra kinh hoàng khắp các tỉnh miền Trung. Đặc biệt là vùng núi Nam Trà My, Quảng Nam.
Sạt lở tại Trà Leng vào hồi tháng 10/2020.
Giữa những đau thương mất mát trong trận sạt lở kinh hoàng xảy ra tại xã Trà Leng nói riêng và miền Trung nói chung, câu chuyện của anh Tùng đã khiến hàng nghìn người xúc động.
Vào tối ngày 31/10, hay tin quê nhà ở Trà Leng (Quảng Nam) bị sạt lở anh Nguyễn Cao Tùng, vừa đi bộ từ Phước Sơn (Bình Định) vừa xin quá giang xe để được lên bệnh viện với vợ con.
Sau một ngày băng rừng lội suối, anh về đến gần xã thì được người quen bán quán tạp hóa cho hay vợ con anh may mắn thoát chết nhưng đang được đưa xuống điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tại TP Tam Kỳ.
Nóng lòng gặp vợ con, anh Tùng đi bộ ra đường xin xe xuống TP Tam Kỳ. Khi thấy một đoàn từ thiện đang trên đường đi xe buýt lên Trà Leng, anh Tùng hỏi xe có đi xuống không để xin xe ngược xuống bệnh viện.
“Cho em xin xe đi chứ em không cần tiền”, câu nói ấy khiến người chứng kiến lẫn xem qua đoạn video đều thấy xúc động.
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Xã hội1 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook.
-
Xã hội1 giờ trướcSiêu thị điện máy trên địa bàn thị trấn Phù Yên (huyện Phù Yên, Sơn La) bốc cháy dữ dội, nhiều người kịp thời chạy thoát ra ngoài.
-
Xã hội3 giờ trước“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.
-
Xã hội3 giờ trướcBố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.
-
Xã hội6 giờ trướcLên tiếng khi bị quấy rối tình dục không đơn giản như việc tố cáo gian lận hay một vấn đề trắng đen rõ ràng.
-
Pháp luật7 giờ trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.
-
Xã hội9 giờ trướcNgày 15/4, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, ông Nguyễn Nhật Anh đã gửi lời xin lỗi vì có hành động mà theo ông đã "vô tình" gây tổn thương đến 1 nữ nhân viên trong công ty.
-
Xã hội10 giờ trướcLợi dụng chủ tiệm vàng sơ hở, một nam thanh niên bịt kín mặt, điều khiển ô tô chưa rõ BKS dừng trước cửa tiệm, cầm búa đập vỡ kính, lấy đi một số vàng rồi bỏ chạy. Hiện lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang khẩn trương truy bắt đối tượng.
-
Xã hội10 giờ trướcNgày 17/4 (9/3 âm lịch) tức một ngày trước chính lễ Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, Khu di tích lịch sử đông nghịt người dân và du khách thập phương đổ về.
-
Xã hội21 giờ trướcVụ bé 12 tuổi bị hiếp dâm đến mang thai ở Hà Nội hiện đã được khởi tố để điều tra.
-
Xã hội21 giờ trướcCông an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.
-
Xã hội21 giờ trướcAnh L. từng nghĩ đến việc cho đứa trẻ trong bụng con gái đi làm con nuôi nhưng lại sợ 5-10 năm nữa, nếu con gái hỏi, anh không biết trả lời sao cho thỏa đáng.
-
Xã hội21 giờ trướcSáng 17/4, lực lượng chức năng Lạng Sơn tiến hành trục vớt thi thể một người đàn bà trên sông Kỳ Cùng.
-
Xã hội21 giờ trước"Trong suốt 6 tháng mang thai, con không có biểu hiện nghén hay gì bất thường. Tôi là đàn ông, con gái lớn nên tôi cũng không dám ôm, hay xoa bụng con", người cha chia sẻ.