- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chẳng cần học hỏi đâu xa, với đàn ông chỉ dùng đúng 3 chiêu này là có thả chàng đi bất cứ đâu cũng "nghiện hơi" vợ không rời
Nói lời yêu rồi thì hãy tiếp tục "đánh nhanh thắng nhanh" bằng hành động.
- Một mình nuôi con suốt mấy năm trời, Ly Kute vẫn dư sức tậu cả tá hàng hiệu và mới đây là chiếc đồng hồ có giá nửa tỷ
- Chuyện tày trời ông chủ thầu giấu kín, bị vợ phát hiện chiều cuối năm
- Sinh nhật bồ chồng tặng hẳn 50 triệu nhưng lại chuyển nhầm vào tài khoản vợ, cô lặng thinh như không biết rồi "ra đòn" cực hiểm khiến anh chồng sợ xanh mặt
Dù đang yêu, mới kết hôn hay đã kết hôn nhiều năm, phần lớn phụ nữ khá e dè, ngại ngùng khi nhắc đến "chuyện ấy" với chồng mình. Đa phần chị em có suy nghĩ rằng ân ái là “lãnh địa” của đàn ông, để mặc chàng chủ động, còn mình chỉ cần nhắm mắt ngoan ngoãn “phục tùng vô điều kiện” là đủ. Thật khủng khiếp!
Chuyện phòng the là một cách thể hiện tình yêu, đòi hỏi sự tương tác của cả nam và nữ thì mới hào hứng, thăng hoa được. Vậy thì, đừng ngại ngần nàng ơi, hãy tìm hiểu xem đàn ông muốn gì trong "chuyện ấy" để thay đổi ngay cách ân ái của mình nhé.
"Yêu" là tận hưởng
Nếu cho rằng đàn ông “đòi hỏi” chỉ để thỏa mãn nhu cầu của anh ấy còn bạn ra sao cũng được thì chắc chắn là bạn đã suy nghĩ quá tiêu cực. Khi thực sự yêu và tôn trọng một nửa của mình, anh ấy sẽ luôn xem "chuyện yêu" là một cách để tận hưởng, chia sẻ và cảm nhận tình cảm giữa hai người.
Ảnh minh họa
Mọi cảm xúc của nàng anh ấy đều nhìn thấu. Đàn ông sẽ cảm nhận được sự háo hức, hưng phấn, nhiệt tình, thái độ mời gọi và khuyến khích của đàn bà. Những câu yêu thương, vuốt ve, mơn trớn và âu yếm khiến chàng cảm thấy được yêu, được tôn trọng và chàng biết một nửa của mình đang hạnh phúc.
Ngược lại, đàn ông ghét khi đàn bà thể hiện thái độ hời hợt, đối phó, miễn cưỡng cho xong chuyện. Nếu bạn thấy đời sống chăn gối hiện tại là một gánh nặng, hãy tìm cách tháo gỡ cảm xúc ấy ngay. Bí quyết nằm ở chỗ: hết sức thành thật. Cuộc yêu chỉ thăng hoa khi cả 2 đều muốn được hòa vào nhau, chỉ một chút lấn cấn bạn sẽ chẳng khác nào "trả bài" dù bản thân chưa học thuộc. Thiếu tình yêu thì đòi hỏi tình yêu, thiếu sự quan tâm thì đòi hỏi chàng quan tâm, thiếu lãng mạn thì tạo ra không gian lãng mạn. Chàng sẽ “phát điên” vì bạn cũng quan tâm chuyện chăn gối đấy.
Dứt điểm, "đánh nhanh diệt gọn"
Nàng thích thú nghe chàng thì thầm vào tai câu “Anh yêu em” bao nhiêu thì câu nói đầy gợi cảm và khiêu khích như “Em muốn anh” cũng khiến đàn ông mê mẩn như thế.
Nói lời yêu rồi thì hãy tiếp tục "đánh nhanh thắng nhanh" bằng hành động. Dùng ánh mắt quyến rũ lướt qua những phần cơ thể hấp dẫn trên người anh ấy, dừng lại đôi chút ở những nơi đặc biệt, nghịch, trêu đùa chàng ở những vùng khiến anh ấy thích thú… Những nụ hôn nhẹ lên cánh mũi, quấn quýt đôi chân khi ngồi bên nhau sẽ khiến cho màn dạo đầu xuất hiện đầy bất ngờ và hào hứng hơn nhiều.
Đừng đặt nặng vấn đề địa điểm yêu, không nhất thiết phải yêu trên giường, miễn là không gian của hai người đảm bảo sự riêng tư là được.
Ảnh minh họa
Những món “đồ chơi” chẳng bao giờ là thừa
Nếu như chưa từng thử một món đồ chơi người lớn, có thể nàng e ngại. Nhưng thực ra thì đàn ông đều tìm hiểu về sextoy và muốn được trải nghiệm cảm giác sử dụng chúng để làm mới chuyện chăn gối.
Dù đã tỏ đường đi lối về hay cưới nhau đến hàng chục năm, chắc chắn sextoy sẽ khiến người yêu/chồng bạn ngạc nhiên về sự cởi mở của bạn. Còn chần chừ gì nữa, lướt web hoặc ra các cửa hàng để tìm hiểu về đồ chơi tình dục thôi. Đôi khi khi chỉ cần dùng thêm một sợi dây trói, bịt mắt hay một chiếc khăn có sẵn trong nhà để thêm thắt vào trong hành trình tận hưởng, cả hai sẽ thấy thú vị hơn nhiều.
Đơn giản phải không chị em. Thực sự thì "chuyện ấy" không khó chút nào. Yêu nhau thì phải dành những phút riêng tư để tìm kiếm sự trỗi dậy của bản năng trong mỗi người. Nếu hòa hợp với nhau về sở thích tình dục chắc chắn hai người sẽ có sự gắn kết đặc biệt. Khi chăn gối đã ấm êm và ngọt ngào, tình cảm vợ chồng sẽ bền chặt. Đừng ngại ngần quấn quýt và yêu chiều nửa kia, bởi đàn ông "hảo ngọt" lắm!
Theo Helino
-
Vào bếp1 phút trướcTôm và măng trúc là hai nguyên liệu cần thiết trong khẩu phần ăn giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh.
-
Yêu43 phút trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Tâm sự47 phút trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Vào bếp1 giờ trướcMì xào trứng là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình Việt bởi sự đơn giản, nhanh gọn và đầy đủ dinh dưỡng.
-
Yêu1 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Nhà đẹp1 giờ trướcHương Tràm phải bán nhà và xe cũ cũng như vay thêm tiền để xây dựng căn biệt thự này dành tặng bố mẹ.
-
Làm mẹ1 giờ trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Yêu2 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Tâm sự2 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự12 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Vào bếp14 giờ trướcGỏi tép bông điên điển là món ăn đậm đà hương vị miền Tây, nếu bạn muốn đổi vị với món ăn lạ miệng, thanh mát này, có thể tham khảo gợi ý sau.
-
Làm mẹ14 giờ trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Yêu14 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.