0923 457 788 (Hà Nội) | 0962 237 788 (Tp.HCM)
07/12/2019 01:12:10 (GMT +7)
Sau thời gian không liên lạc với gia đình, em gái tôi trở về, mang theo con trai. Điều đau đớn hơn, tôi phát hiện, đứa trẻ là con rơi của chồng mình.
Cuộc sống của chúng tôi vẫn diễn ra bình thường, nếu như tôi không phát hiện một bí mật kinh hoàng của vợ.
Tôi có một đứa con riêng, chúng tôi không đăng ký kết hôn nhưng tôi muốn nhận cháu. Cháu mới sinh tháng 5/2019, nhưng mẹ cháu lại là hộ khẩu ở tỉnh, tạm trú ở TP.HCM.
Người đàn ông đau khổ khi biết vợ ngoại tình, anh nghi ngờ về cô con gái không giống mình, thương đứa con bao nhiêu năm nuôi dưỡng giờ không biết tính sao?
Tôi có vợ và cặp bồ với một người có chồng, tôi biết cô bồ mang thai của tôi, tôi đề nghị cô ấy sinh con rồi trả tôi nhưng cô ấy không đồng ý.
Bố mẹ tôi ly dị đã được 10 năm. Vừa rồi bố tôi dẫn về nhà một người phụ nữ ra mắt, ngỏ ý sắp tới sẽ đi bước nữa, cưới người này làm vợ.
Một Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Bí thư Huyện ủy ở Đắk Nông bị phát hiện có con riêng; sự việc đang được cơ quan chức năng kiểm tra.
Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 10 năm, đăng ký kết hôn hợp pháp. Trước khi đến với nhau, chúng tôi đều góa bụa và có con riêng, có tài sản riêng.
Tôi hiếm muộn nên có một thời gian vợ chồng ly thân, chồng tôi dọn đến sống chung với 1 người phụ nữ khác và có với cô ta 1 đứa con 34 tháng.
Tôi đang lơ mơ ngủ trưa bỗng thức giấc bởi tiếng rì rầm ở nhà ngoài. Tôi bước xuống giường, hé mắt nhìn, nỗi bực bội trào lên. Mẹ đang ngồi đối diện với người đàn bà đó.
Trong chương trình, cô gái cho biết mình rất sốc khi biết tin bạn trai đã có hai con với người yêu cũ.
Tôi phát hiện ra vợ ngoại tình và con trai thứ 2 vừa sinh được 2 tháng không phải con tôi. Vợ tôi đã xin lỗi và cầu xin tôi đứng ra làm cha cho đứa bé trong giấy khai sinh.
Khi cưới nhau rồi, tôi mới phát hiện chồng mình có một đứa con ngoài giá thú. Tôi không khắt khe chuyện này. Nhưng tôi không muốn tài sản của vợ chồng tôi phải san sẻ.
Hơn một tuần sau khi chồng mồ yên mả đẹp, tôi vẫn chưa thể bình tĩnh để đưa ra được một quyết định thực sự đúng đắn.
Tôi đã từng nghĩ rằng mình là thằng đàn ông may mắn nhất trên đời này khi lấy được người vợ xinh đẹp, giàu có, giỏi giang và đặc biệt là vô cùng vị tha. Nhưng ngờ đâu…