XEM CLIP:

Du khách kéo về cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu để mua vé tham quan vịnh Hạ Long chật như nêm. Khu vực bán vé trở nên hỗn loạn do ai cũng muốn nhanh chóng mua được vé xuống tàu tham quan.

{keywords}
Hàng nghìn khách ùn ùn kéo về cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu

Nắm được nhu cầu, nhóm "cò" vé tàu hoạt động ngang nhiên tại cảng tàu. Họ đa phần là phụ nữ, thường đeo bảng tên ghi đội tàu hoạt động trên vịnh Hạ Long, tay cầm hoá đơn và rất nhiều vé tàu đã mua tích trữ trước đó.

Khách đến là "cò' vé lao tới mời chào: Vé tàu với tham quan vịnh Hạ Long là 440.000 một người (chênh 40.000 đồng so với vé của cảng). Nếu đoàn đi đông thì sẽ có ưu đãi giảm giá, tham quan tuyến 1 trong vòng 3 tiếng, ăn uống trên tàu tự lo...

{keywords}
 

Nhóm người này hoạt động công khai trong khu vực nhà ga nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lí.

Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu cho rằng, nhóm người "cò" vé này là người của các đội tàu cử lên để chèo kéo khách. "Chúng tôi chỉ nhắc nhở và thông tin trên loa phát thanh để du khách nắm được thông tin và có lựa chọn phù hợp. Thực tế, không có chế tài nào xử lý việc 'cò' vé này cả", lãnh đạo cảng nói.

Do lượng khách đông, cộng với nhóm "cò" vé hoạt động khiến nhiều người mệt nhoài do chen lấn mua vé lên tàu.

Một số hình ảnh sáng nay: 

{keywords}
Trong khu vực nhà chờ đông nghịt người xếp hàng mua vé
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Do nhiều người chen lấn mua vé gây ra cảnh hỗn loạn tại khu vực mua vé
{keywords}
Du khách bơ phờ do chen lấn mua vé lên tàu
{keywords}
 
{keywords}
'Cò' vé tàu hoạt động công khai trong khu vực nhà ga cảng tàu
{keywords}
Bãi xe tại cảng Tuần Châu không còn chỗ trống

 

Ngày đầu nghỉ lễ: Biển Sầm Sơn đục ngầu, vạn người vẫn chen nhau tắm

Ngày đầu nghỉ lễ: Biển Sầm Sơn đục ngầu, vạn người vẫn chen nhau tắm

Ngày nghỉ lễ đầu tiên, cả vạn du khách đã về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) nghỉ mát, tắm biển khiến các bãi tắm đông kín người. 

Phạm Công