- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đưa người tình về nhà hú hí, chồng “lạc phách” nghe tiếng cười giữa đêm
Tôi và Huế cùng hét lên thất thanh, tôi run lập cập chạy đến bật điện nhưng nhìn ra xung quanh không phát hiện ra có người nào khác. .
- Người tình trong mộng bất ngờ cầu hôn rồi làm đám cưới ngay lập tức, sự thật được hé lộ khiến tôi choáng váng không biết phải làm sao
- Tối nào người tình bí mật của em gái cũng đặt quà trước cổng nhưng đến hộp thứ 10 nó hét thất thanh còn vợ tôi tái mặt hoảng sợ
- Chú rể chua chát khi người tình 55 tuổi đến đám cưới đánh ghen
Vợ tôi qua đời cách đây 3 tháng do bệnh nan y để lại cho tôi hai đứa con nhỏ. Niềm tiếc thương và nỗi mất mát tôi không muốn nhắc đến quá nhiều ở đây nữa, chuyện tôi muốn nhờ độc giả tư vấn là vấn đề khác.
Trong thời gian vợ ốm thì tôi đã có người phụ nữ khác bên ngoài. Mọi người cũng biết đấy, đàn ông mà làm sao có thể kiêng chuyện ấy lâu được. Hơn nữa tôi cũng chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi của vợ rồi nên có ý muốn tìm trước một người mẹ thay thế cho 2 đứa con.
Cô người tình của tôi tên Huế, là gái tân đàng hoàng, khá xinh đẹp và biết điều. Tôi nói với Huế ít nhất phải 2 năm nữa thì tôi mới có thể công khai chuyện tình cảm. Do đó trong khoảng thời gian này cô ấy phải chịu thiệt thòi, chỉ là người đi bên cạnh tôi trong bóng tối. Huế đồng ý và tôi càng thấy mình may mắn khi có được cô ấy.
Huế đồng ý và tôi càng thấy mình may mắn khi có được cô ấy. Ảnh minh họa
Hôm ấy là tròn 3 tháng ngày vợ tôi mất, tôi đã đưa Huế về nhà qua đêm. Trước đó chúng tôi chỉ qua đêm ở khách sạn mà thôi. Hai đứa con thì tôi đã gửi sang nhờ người hàng xóm trông hộ. Mỗi khi có việc bận tôi lại gửi con sang để bác ấy giữ và gửi tiền công đàng hoàng. Tôi cũng bận lắm nên nhiều khi vài ngày chẳng gặp chúng nó.
Vừa vào đến nhà chưa kịp bật điện thì Huế đã ôm chầm lấy tôi hôn cuồng nhiệt. Tôi cũng không làm chủ được mình nên lập tức đẩy Huế lên sofa. Vừa cởi được quần áo Huế ra thì giật bắn mình khi nghe được một tiếng cười. Đêm khuya vắng lặng, đèn phòng khách không hề bật rất tối tăm, đột nhiên tiếng cười ấy vang lên khiến tôi rợn cả tóc gáy.
Tôi và Huế cùng hét lên thất thanh, tôi run lập cập chạy đến bật điện nhưng nhìn ra xung quanh không phát hiện ra có người nào khác. Tới khi tôi đã sợ tới tái mặt thì chủ nhân của tiếng cười ấy mới chậm rãi bước ra từ phòng ngủ. Tại sao lại là mẹ vợ tôi?
Bà nhìn thấy bộ dạng của tôi và Huế thì cười khẩy rồi xông đến cho tôi 2 cái bạt tai đau thấu tim gan:
“Tao không ngờ mày là loại đàn ông như thế? Từ khi vợ mày còn sống thì mày đã cặp bồ bên ngoài, giờ nó vừa mất không lâu mày đưa người tình về nhà hú hí chẳng kiêng nể gì. Mày đúng là đồ vô liêm sỉ, khốn nạn nhất mà tao từng thấy”.
Vài lời mắng chửi của mẹ vợ cũng chẳng ảnh hưởng gì cho lắm. Thế nhưng sau khi mắng chửi tôi đã đời xong thì bà chìa ra một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng rồi cười gằn:
“Tao vừa bán đất dưới quê, vốn định mang tiền lên mua nhà chung cư cho 3 bố con mày ở để các cháu tao đỡ khổ. Nhưng không ngờ lại bắt gặp được cảnh tượng này. Tao quyết định rồi, tao sẽ đón các cháu về chăm sóc, ở với người bố như mày thì các cháu tao chỉ có chịu khổ. Mấy chốc mà mày cưới vợ mới đâu, sống với dì ghẻ thì chúng nó sợ còn chẳng có cơm mà ăn!”.
Ai mà biết được mẹ vợ tôi lại đột ngột lên chơi. Ảnh minh họa
Tôi đỏ mắt nhìn cuốn sổ tiết kiệm trên tay bà. Trời ơi tôi ước mơ có một căn nhà của riêng mình nhiều năm nay nhưng vẫn không thể thực hiện được. Vậy mà tôi lại để tuột mất nó trong khoảnh khắc! Giá kể không đưa Huế về nhà thì có phải cuốn sổ tiết kiệm đó đã là của tôi hay không?
Ai mà biết được mẹ vợ tôi lại đột ngột lên chơi. Chắc hồi trước vợ tôi về thăm mẹ rồi để quên chìa khóa nhà ở đó. Nên bà mới có chìa khóa mở cửa vào nhà tôi đợi sẵn.
Sau khi tuyên bố xong, mẹ vợ đùng đùng sang nhà hàng xóm đón hai đứa con đang ngủ say của tôi rồi dọn hết đồ đạc của chúng đưa đi ngay trong đêm. Tôi chỉ còn cách bất lực nhìn theo mà không biết phải làm thế nào.
Mấy hôm nay càng nghĩ tôi càng thấy tiếc đứt ruột căn hộ mà mẹ vợ định mua cho mình. Tôi không hiểu nếu vợ đã không còn thì việc tôi qua lại với người phụ nữ khác có gì đáng lên án đến thế? Tôi đã làm gì sai chứ?
Quan trọng là tôi phải làm thế nào để xin lỗi và thuyết phục mẹ vợ để bà đưa hai đứa con trả lại cho tôi và mua nhà cho 3 bố con tôi?
Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
Tâm sự4 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự8 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự8 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự8 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự13 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự16 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?