Phố Chùa Bộc (quận Đống Đa) ngày thường luôn đông đúc xe cộ vào giờ cao điểm, sáng nay lượng phương tiện thưa thớt từ 7h đến hơn 9h.
Tương tự, khung cảnh tại phố Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình) được bao trùm bởi không gian tương đối tĩnh lặng. 
Đi lại trên phố sáng 2/9, một cảm giác thích thú, lạ lẫm tràn ngập đối với nhiều người.
Tại công viên Lê Nin, thành viên câu lạc bộ Chi Lăng miệt mài với các điệu nhảy. "Không khí thoáng đãng, yên tĩnh khiến tinh thần của mọi người cũng thoải mái hơn”, bà Lan nói.
Tại phố đi bộ (quận Hoàn Kiếm), trẻ em thoải mái nô đùa, không phải bon chen như những ngày thường. Hình ảnh ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ.
Quỳnh Anh và Gia Bảo thích thú với trò bắn súng nước. Tranh thủ nghỉ lễ, hai em được bố mẹ đưa đi từ Hưng Yên lên phố đi bộ hồ Gươm chơi. 
Chỉ các khu chợ đông đúc người mua bán qua lại. Tại phố Yên Thái (quận Hoàn Kiếm), hai lối đi rợp cờ hoa ngày Quốc khánh. 
 Mỹ Linh và Anh Tú tranh thủ trời đẹp để chụp ảnh cưới tại phố Tạ Hiện. “Chúng tôi rất thích nét cổ kính của Hà Nội nên đã lên ý tưởng theo phong cách đơn giản mà tinh tế. Lưu giữ khoảnh khắc này vào đúng dịp Quốc khánh sẽ đặc biệt hơn”, Linh chia sẻ. 
Nhật Thư và Phương Anh chuẩn bị từ 5h lên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chơi. "Ngày bình thường khá bận nên tôi tranh thủ ngày nghỉ lễ chụp một vài tấm ảnh kỷ niệm. Cả hai đều thích áo dài nên đã quyết định chụp theo phong cách này", Thư chia sẻ. 
Chú rể Hồng Quân và cô dâu Phương tạo dáng ở quảng trường Ba Đình.
Gần về trưa lượng người đi chơi mỗi lúc một đông hơn. Nhiều người chọn những địa điểm nổi tiếng để vừa chụp ảnh vừa nhâm nhi ly cà phê buổi sáng. 
Một người đàn ông thong thả đi bộ ở đường Thanh Niên.