hoàn cảnh đáng thương

Cập nhập tin tức hoàn cảnh đáng thương

"Chủ nhà cũ sợ con mất ở đấy nên đuổi chúng tôi đi"

Ngày con gái Minh Trang phát bệnh, mấy mẹ con chị Linh bị đuổi khỏi nhà trọ vì sợ xảy ra điều không may.

Tính mạng mong manh của đứa trẻ mắc hai căn bệnh hiểm nghèo

Dương Huệ mới 2 tuổi nhưng đã mang trong mình 2 căn bệnh quái ác. Tình trạng của con ngày một nặng, vậy mà gia đình đã kiệt quệ cả về sức lực và kinh tế.

Ba đứa trẻ mồ côi mẹ khẩn cầu phép màu đến với bố

Chấn thương sọ não, gãy 3 xương vè, ung thư gan khiến người cha “ngàn cân treo sợi tóc”. Ba đứa trẻ chỉ biết ôm nhau khóc, cầu mong phép màu đưa cha trở về nhà.

Không còn hy vọng thoát nghèo, người phụ nữ chỉ mong có tiền chữa bệnh cho chồng

Hơn một tháng ông Thấn ngã bệnh, bà Điểm như rơi xuống vực thẳm. Ngày ngày bà ở viện chăm sóc chồng, đành phó mặc người mẹ già tai biến và con trai tâm thần tự xoay sở trong căn nhà dột nát.

Mẹ khờ cùng hai con thiểu năng đón nhận tình cảm bạn đọc

Người vợ khờ cùng 2 đứa con thiểu năng trí tuệ vỡ oà hạnh phúc đón nhận tình cảm bạn đọc Báo VietNamNet.

Mẹ nghèo đơn thân được ủng hộ gần 25 triệu đồng chữa bệnh cho con

Chị Hoa được bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ gần 25 triệu đồng để lo cho con trai bị chấn thương nặng.

Bạn đọc ủng hộ gia đình chị Trần Thị Thương ở Nghệ An

Báo VietNamNet vừa trao số tiền 23.565.500 đồng đến gia đình chị Trần Thị Thương (trú xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Ông Lót đã đủ tiền phẫu thuật chân, bà Đẹt có hy vọng chữa mí sụp

Sau nhiều lần phẫu thuật, chân của ông Lót đang dần hồi phục, dự kiến sẽ sớm xuất viện. Giờ đây, hai ông bà còn hy vọng bà Đẹt có thể đi khám, điều trị 2 mí mắt.

Chồng đột ngột qua đời, vợ khờ cùng con thiểu năng ngơ ngác trong căn nhà dột nát

Anh Cường ra đi để lại người vợ khờ cùng 2 đứa con thiểu năng trí tuệ bơ vơ trong căn nhà cũ nát, cuộc sống gia đình rơi vào cùng cực.

Ông Nguyễn Tấn Tài được bạn đọc ủng hộ đủ tiền chữa bệnh

Thông tin từ phòng công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn Thịnh, ông Nguyễn Tấn Tài hiện đã được xuất viện, sẽ tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

Trao gần 12 triệu đồng cho người phụ nữ tật nguyền đam mê hội hoạ

Mặc dù tàn tật, chân tay co quắp, di chuyển khó khăn nhưng chị Trần Thị Hiền (40 tuổi, ở xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) vẫn lạc quan, chăm chỉ lao động để sáng tạo những tác phẩm hội họa đẹp mắt, hấp dẫn.

Chồng chết sau 7 năm liệt giường, vợ ung thư phải mượn nhà lập bàn thờ

7 năm ròng rã chị Hường chăm chồng bạo bệnh, chị phải bán hết nhà cửa để lấy tiền chữa trị cho chồng. Cả gia đình phải nương nhờ nhà em trai chị, chồng vừa mất chị lại bị phát hiện ung thư vòm họng.

 

Chồng chết cùng khoản nợ khổng lồ, mẹ khiếm thị không nuôi nổi 2 con đi học

Mắt phải của chị Hồng bị tật từ nhỏ, ngày anh Hoàn mất, vì khóc thương chồng mà mắt còn lại của chị cũng không còn nhìn rõ. Trước đây, hai vợ chồng vay mượn gần xa được 450 triệu, mong cố gắng làm lụng nuôi con.

 

Thu nhập 1,5 triệu/tháng, người bố lặng nhìn con ung thư xương đau đớn

- Hàng ngày, chứng kiến những cơn đau dày vò con, anh Nguyễn Duy Long như tan nát cõi lòng bởi cháu bé còn quá nhỏ để hiểu về căn bệnh ung thư. 

 

Ngày lìa trần cô giáo không có nhà để đặt quan tài

- Mấy năm trước bố mất, nay người mẹ bị tai nạn rồi qua đời. Đưa mẹ từ bệnh viện về cũng không có nhà để đặt quan tài, quá sốc trước nỗi đau, cậu bé 12 tuổi ở Hà Tĩnh phải nhập viện cấp cứu.

 

 

Đồng lương thương binh ít ỏi của ông nội không thể cứu cháu rồi...

Cả bố và mẹ đều bỏ đi sau nhiều lần vay tiền chữa bệnh cho con nhưng không lành mà nợ nần ngày càng chồng chất. Cậu bé 4 tuổi mắc chứng khuyết tật ở tim phải sống cùng ông nội già yếu... 

Rớt nước mắt cảnh gà trống nuôi con, chăm vợ u não ở Quảng Trị

Căn bệnh u não quái ác đã khiến chị Tuyết Trinh như đứa trẻ. Chị ú ớ không nói được, mắt không thấy, suốt ngày ngồi vô hồn ở góc nhà, thi thoảng cười ré lên. Anh Trung chỉ ước có tiền đưa vợ đi kiểm tra lần nữa.

Mẹ nghèo khóc nghẹn xin cứu con trai bị viêm não Nhật Bản

- Gần 1 tháng kể từ ngày phát hiện ra căn bệnh viêm não Nhật Bản, hiện Trung vẫn đang trong tình trạng co giật, lúc tỉnh lúc mê. Gia cảnh khó khăn, em đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.