Mạng xã hội đã không còn là sân chơi riêng của người trẻ, do vậy việc các phụ huynh “hồi teen”, nói chuyện “cái gì cũng biết”, mức độ “hóng” thì đến cả con cháu cũng phải “mắt chữ O, mồm chữ A”.

Mạng xã hội đã không còn là sân chơi riêng của người trẻ, do vậy việc các phụ huynh “hồi teen”, nói chuyện “cái gì cũng biết”, mức độ “hóng” thì đến cả con cháu cũng phải “mắt chữ O, mồm chữ A”.

Cơm nước xong, đang tranh thủ lướt Facebook trong lúc xem thời sự Covid-19 thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn “lạ” với cái tên “Gái Đất Tổ”. Biết tính vợ hay ghen, tôi gọi vợ ra hỏi xem ai (vì vợ tôi quê Phú Thọ) hay là vợ lập nick ảo trêu tôi. Khi hai vợ chồng mở ra đọc thì thấy có dòng tin nhắn không dấu “ket ban voi me di chung may”.