mổ ngồi

Cập nhập tin tức mổ ngồi

Mổ ngồi bắt con cho cô gái trẻ mắc ung thư ngủ gục

Người mẹ trẻ đã có hơn 1 tháng phải ngủ ngồi vì khối u chèn ép không thể nằm. Cuối cùng, các bác sĩ chọn phương án mổ ngồi bắt con khi thai được 37 tuần.

 

Mẹ con Bình An sau 1 năm thực hiện ca mổ ngồi bắt thai

- Bé Bình An dù mới 9kg nhưng vô cùng cứng cáp, đã có thể tự vịn đứng để tập đi. Mẹ bé, sau ca mổ ngồi đã tăng 10kg.

 

Sau ca sinh ngồi, bé Bình An 8 tháng bắt đầu tập đi

- Đều đặn mỗi tháng Bình An tăng 1kg, mới gần 8 tháng nhưng khi mẹ Liên từ viện trở về nhà là bé bắt mẹ dắt 2 tay tập đi quanh sân.

 

55 ngày hồi sinh diệu kỳ của 2 mẹ con Bình An

- Đã nhiều lần, hy vọng cứ ngỡ vụt tắt nhưng rồi lại hồi sinh mạnh mẽ để 2 mẹ con không chỉ được gặp nhau một lần mà sum vầy trọn vẹn.

 

Bữa cơm đầu tiên của 2 mẹ con Bình An ở nhà

- Gần nửa năm xa nhà, đây là lần đầu tiên chị Liên được trở về ăn bữa cơm đoàn viên. Với Bình An, đây là lần đầu tiên cậu bé được đoàn tụ với gia đình.

 

Bé Bình An bụ bẫm xuất viện, mẹ hồi phục diệu kỳ

- Sau gần 2 tháng được chăm sóc đặc biệt, bé Bình An đã phát triển diệu kỳ, cân nặng 2,4 kg và được xuất viện.

 

Giây phút oà khóc khi mẹ con bé Bình An gặp nhau

- Sau 3 tuần kể từ khi chào đời, đây là lần đầu tiên Bình An được mẹ ấp ôm. Người mẹ trẻ rớt nước mắt dặn con: “Ở đây ngoan, bao giờ mẹ khoẻ... mẹ sang”.

 

Mẹ bé Bình An có thêm hy vọng mới để chờ gặp con

- Gần 3 tuần sau mổ ngồi bắt con, mẹ bé Bình An bắt đầu phác đồ điều trị mới với nhiều hy vọng, sức khoẻ đã có những tiến triển rõ rệt.

 

Bé Bình An nắm chặt tay bác sĩ, điều kỳ diệu đến với cả 2 mẹ con

- Bàn tay bé xíu nắm chặt tay bác sĩ như để níu giữ thật chặt cuộc sống này. Và điều kỳ diệu, sức khoẻ cả 2 mẹ con bé Bình An đang tốt dần lên.

 

Mẹ bé Bình An tỉnh lại, trào nước mắt khi ngắm con qua video

 Chị Liên đã tỉnh táo trở lại nhưng vẫn đang thở máy. Người mẹ trẻ trào nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh con trong video.

 

Mẹ bé Bình An diễn biến xấu, BV lên kế hoạch cho mẹ gặp con trai

- 1 tuần sau khi mổ ngồi bắt con, sức khoẻ chị Liên diễn biến xấu, phải thở máy. Đến nay, bà mẹ trẻ vẫn chưa được gặp con.

 

Con trai thiếu uý mắc ung thư bụ bẫm xuất viện

Sau 50 ngày chăm sóc đặc biệt, bé Trần Gấu (con của thiếu uý Đậu Thị Huyền Trâm) đã được xuất viện với cân nặng 1,8kg.

BT Tô Lâm thăm chiến sỹ không chữa ung thư để cứu con

Sáng nay, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã đến bệnh viện K Trung ương thăm hỏi chiến sỹ Đậu Thị Huyền Trâm, người mẹ trẻ công tác tại Công an tỉnh Hà Tĩnh từ chối điều trị ung thư để dành sự sống cho con.