- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tái hôn sau khi vợ qua đời, tôi nhận được tin nhắn trong đám cưới và phải lập tức trốn đi
Đến khi con trai vào cấp 3, cảm thấy mọi việc đã ổn nên tôi bắt đầu mối quan hệ mới với cô gái tên Vân.
- Sau 3 năm chung sống, tôi vẫn chưa muốn có con, mẹ chồng biết chuyện ép tôi ly hôn, ai ngờ một năm sau bà khóc lóc van xin tôi về nhà
- Nhặt được chiếc ví ở nhà vợ, tôi nghĩ là của vợ, nhưng sau khi mở ra tôi đã yêu cầu ly hôn
- Chồng cho bạn gái cũ vay 200 triệu, nghe anh nói điều gì đó, tôi đưa thêm 300 triệu nữa mà không lo lắng
Cho đến bây giờ, ngồi ngẫm lại cuộc đời mình tôi thấy thật vất vả và nhiều nước mắt nhưng cũng may tôi còn đứa con trai khôi ngô bên cạnh, nó là niềm vui, niềm hi vọng và là cuộc sống để tôi có thể bước tiếp trên đường đời này.
Còn nhớ, hai vợ chồng tôi tình cờ gặp nhau ở chỗ làm rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Chỉ trong vài tháng, chúng tôi đã tính đến chuyện cưới xin. Đều là người ngoại tỉnh nên sau đám cưới, hai vợ chồng tôi đi thuê nhà nhưng vẫn vui vẻ hạnh phúc. Chúng tôi thề nguyện sẽ cố gắng kiếm tiền rồi sinh con, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Chỉ trong 4 năm, vợ chồng đã mua được căn hộ lớn khiến ai cũng ghen tị.
Rồi vợ cũng sinh con trai đầu lòng kháu khỉnh, lúc này bố mẹ tôi ở quê đều lên phụ giúp. Ông bà biết vợ tôi vất vả kiếm tiền mua nhà nên bảo rằng: "Tiền nong bố mẹ không có nhưng có thể chia sẻ với các con bằng cách giúp việc trong nhà như cơm nước, chăm cháu để vợ chồng không phải thuê giúp việc". Vợ chồng tôi thực sự cảm động vì dẫu sao bố mẹ cũng hiểu được những mệt mỏi chúng tôi phải cố gắng khi bám trụ tại thành phố.
Mọi kế hoạch của hai vợ chồng đều dần dần thực hiện được, tôi còn mua cả ô tô, mỗi lần cả nhà về quê, ai nấy đều trầm trồ khen chúng tôi quá giỏi. Rồi khi con trai bước vào lớp 1 thì chẳng may vợ tôi gặp tai nạn qua đời. Lúc đó, tôi không biết phải đối mặt với sự thật thế nào, mấy hôm liền không ăn ngủ được phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, người thân khuyên nhủ và tôi chợt hiểu ra, mình vẫn phải tiếp tục sống vì con trai bé bỏng và thế là tôi đã vượt qua khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời.
Sau khi vợ mất một thời gian, nhiều người khuyên tôi nên tái hôn vì cảnh "gà trống nuôi con" rất vất vả, hơn nữa con trai tôi nếu có người chăm sóc sẽ tốt hơn. Nhưng đúng là đã 5 năm trôi qua, tôi vẫn chưa có giây phút nào quên được hình bóng của vợ. Nhiều đêm, tôi còn có cảm giác như cô ấy vẫn đang nằm bên cạnh mình khiến nước mắt chảy dài.
Đến khi con trai vào cấp 3, cảm thấy mọi việc đã ổn nên tôi bắt đầu mối quan hệ mới với cô gái tên Vân. Em không ồn ào sôi nổi nhưng hiểu chuyện, khéo léo và biết chiều chuộng người khác. Qua các lần tiếp xúc, tôi thấy em rất yêu thương con trai tôi, em còn hứa rằng, nếu cưới nhau em sẽ xem con tôi như là con ruột của mình. Nghe lời em nói tôi cũng an tâm vì trước đó tôi luôn ám ảnh cảnh "mẹ kế con chồng". Đây là lý do vì sao, nhiều năm qua tôi một mình nuôi con khôn lớn.
Rồi đám cưới cũng được ấn định ngày, trước hôn lễ tôi đang vui mừng sắm sửa, trang hoàng nhà cửa đón em về thì choáng váng khi nhận được tin nhắn nhầm của vợ sắp cưới: "Mẹ yên tâm, cưới xong con sẽ tìm cách đẩy thằng bé về ở với ông bà nội, con chỉ muốn thoải mái thôi, nghĩ cảnh phải chăm lo cho nó con phát ngấy rồi". Tôi bủn rủn tay chân không ngờ vợ sắp cưới lại có ý đồ đáng sợ như vậy, thế mà bề ngoài trước mặt tôi cô ấy lại thể hiện là con người khác.
Ngay lập tức, tôi lên kế hoạch nhờ bố mẹ gọi sang bên nhà vợ sắp cưới bảo hủy hôn với lý do tôi vắng nhà, không biết đi đâu. Sau đó, tôi cũng thu dọn đi xa nhà một thời gian, chặn hết số liên lạc với bên nhà cô ấy đề phòng họ quấy rối làm phiền. Trước khi đi, tôi nhắn tin nói rõ sự tình và bảo đã biết rõ về con người thật của cô ấy.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự14 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự16 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.