- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thấy vợ kêu già nua, xấu xí, người chồng đã nói một câu...
Đây là một câu hỏi không của riêng bất kỳ người vợ nào. Nó dường như là một nỗi niềm thầm kín mà không biết chia sẻ cùng ai.
Sau khi mất đi nhan sắc, liệu sự ân cần, dịu dàng của người vợ có níu kéo được cuộc hôn nhân của họ hay không?
Một ngày nọ, tôi thấy mình tự nhiên bị một căn bệnh lạ, cứ sau một đêm ngủ dậy là trên mặt mình lại xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, vết chân chim nổi nhiều trên khuôn mặt được cho là khá căng mịn của phụ nữ tuổi 30. Chỉ sau một tháng mà tóc tôi rụng rất nhiều, từ lúc chỉ lốm đốm vài sợi bạc mà bây giờ nhìn rõ đầu hai thứ tóc, tĩnh mạch nổi rõ trên da, đặc biệt là trên bàn tay và cánh tay.
Tôi gấp rút tìm hiểu mọi nguồn thông tin, tìm đến mọi bệnh viện, phòng khám có uy tín để biết được nguyên nhân. Rồi lại tuyệt vọng đến tột cùng khi biết được căn bệnh của mình trong y học chưa tìm ra được phương pháp chữa. Các bác sĩ cho biết, bệnh của tôi là hội chứng già trước tuổi, một căn bệnh rất hiếm gặp. Tôi bỏ làm một ngày sau hôm đó, lang thang một mình quanh hồ Tây mà nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Trong đầu cứ luẩn quẩn những ý nghĩ điên rồ rằng kiếp trước mình đã làm gì sai mà lại mắc phải căn bệnh oái oăm như vậy. Mình xấu xí già nua thì chồng mình có còn yêu mình như trước không? Mình không sống được lâu nữa, chồng mình sẽ lấy người khác, con mình rồi sẽ sống thế nào? Miên man những câu hỏi mà không có đáp án cứ hiện hữu trong đầu tôi, tôi hoàn toàn bế tắc trong tình cảnh này.
Chồng tôi thấy tôi không vui vẻ như trước cũng đã linh tính điều gì đó không ổn trong tôi, gạn hỏi nhưng tôi luôn tìm cách trốn tránh chưa muốn cho chồng biết sự thật bệnh tình của mình. Anh tưởng tôi suy nghĩ nhiều về công việc nên luôn động viên tôi, giục tôi nghỉ sớm để giữ gìn sức khỏe. Sang tuần anh có một chuyến công tác dài ngày nên rất lo lắng khi thấy tôi cứ âu sầu, lo nghĩ triền miên. Trước khi đi, anh không quên dặn dò tôi kỹ lưỡng việc phải bảo vệ sức khỏe của mình, tôi ậm ừ cho qua chuyện để anh yên tâm công tác.
“Nếu ngày mai em biến thành bà lão già nua, xấu xí, anh có còn yêu em nữa không?”(Ảnh minh họa)
Trong thời gian ở nhà một mình, tôi luôn suy nghĩ tìm cách nào để nói với chồng tình hình bệnh tình của mình một cách nhẹ nhàng nhất. Trong tay đang cầm điện thoại, tôi dũng cảm nhắn hỏi chồng một câu hỏi thăm dò: “Nếu ngày mai em biến thành bà lão già nua, xấu xí, anh có còn yêu em nữa không?” và rất nhanh chóng nhận được tin nhắn trả lời: “Em xấu thế chứ xấu nữa thì vẫn là vợ của anh”.
Tự dưng trong tôi thấy nhẹ bẫng, nụ cười tủm tỉm xuất hiện trên khuôn mặt mà tôi không tài nào làm chủ được. Tôi vẫn biết, căn bệnh này là bẩm sinh, bệnh ngoài ý muốn nhưng vẫn cảm thấycó lỗi với chồngmình. Nghĩ đến thời điểm 3 năm sau mình phải ra đi mà lòng cứ quặn lại, nước mắt lại tuôn ra xối xả.
Đang khóc lóc thảm thiết, bỗng nhiên tôi nghe thấy bên tai có tiếng gọi. Giật mình mở mắt, hóa ra chồng tôi đang lay nhẹ và gọi tôi dậy. May quá, hóa ra đây chỉ là một giấc mơ. Tôi thở phào nhẹ nhõm và cười sung sướng quàng tay ôm chồng mình thật chặt, thầm cảm ơn rằng đó chỉ là một giấc mơ-
Tâm sự4 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự6 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự7 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự22 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự2 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.