tìm người thân

Cập nhập tin tức tìm người thân

Tìm người thân của cụ bà vô gia cư tử vong tại TP.HCM

Không giấy tờ tùy thân, ở trọ một mình tại TP.HCM, bà cụ tên Nguyễn Thị Hai đã qua đời chỉ sau một ngày nằm viện. Bà Hai được những người cùng khu trọ đưa đi bệnh viện sau một tuần bị bệnh, suy kiệt, nhiễm trùng.

Cô gái Pháp mong ước tìm lại mẹ Việt sau 28 năm bị bỏ rơi

Dù đau đớn nhưng không thể quên nguồn gốc của mình, cô gái Pháp khát khao tìm lại mẹ ruột, người đã bỏ rơi cô khi mới lọt lòng.

Cô gái Pháp khát khao tìm người mẹ Việt chỉ với 'manh mối' duy nhất

Bé gái bị mẹ ruột bỏ rơi từ khi lọt lòng, được một cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi. Sau 25 năm, cô bắt đầu hành trình tìm về nguồn cội, dù chỉ có những thông tin ít ỏi.

Con gái gặp lại cha sống thực vật sau 3 tháng mất tích

Ba tháng trước, chị Hà đi tìm cha ở khắp các gầm cầu, chùa chiền, đường phố... Ngày gặp lại, chị không ngờ ông đã sống thực vật với tên gọi "bệnh nhân vô danh".

Bé trai 6 tuổi ở lại chùa Dâu sau hơn 1 tháng tìm người thân bất thành

Một bé trai 6 tuổi bị mẹ bỏ rơi tại chùa Dâu (Bắc Giang) kèm lá thư với nội dung “con đi lấy chồng mới, chồng chỉ đồng ý nuôi cháu gái còn cháu trai không đồng ý”.

Thông tin bất ngờ về người đàn ông bị đột quỵ giữa đêm ở TP.HCM

Sau khi lĩnh lương, bệnh nhân dự định về quê ăn Tết nhưng bất ngờ bị đột quỵ. Vợ ông cũng mắc căn bệnh này nhiều năm trước. Sáng nay, người em gái từ Kiên Giang đã lên TP.HCM chăm sóc anh sau khi biết tin.

Tìm người thân cho bệnh nhân đột quỵ giữa đêm

Một người đàn ông gục xuống giữa đêm 23 tháng Chạp ở chợ An Đông (quận 5, TP.HCM). Dù được các bác sĩ cứu sống, ông mất hoàn toàn ngôn ngữ, không biết tên tuổi, người thân.

Cụ ông “vô danh” bị chấn thương sọ não cần giúp gấp

Cụ ông khoảng 60 tuổi, được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu tính mạng cho ông, tuy nhiên hiện tại đang gặp khó khăn về cả kinh phí lẫn người chăm sóc.

Cha mẹ xin làm bảo vệ, tìm con suốt 19 năm

19 năm qua, chưa bao giờ ông La Tứ Thanh (Hồ Nam, Trung Quốc) có thể quên được ngày con trai biến mất bí ẩn.

Nước mắt ngày trở về của người phụ nữ 20 năm lưu lạc ở Trung Quốc

Khi thấy người thân đến nhà, bà Thủy chạy ào lại ôm chầm lấy, mừng mừng tủi tủi sau bao nhiêu năm xa cách.

Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của chàng trai mất tích bị trao qua 3 gia đình

Sau 28 năm mất tích, cuộc đời trải qua nhiều biến cố, có lúc rơi vào tuyệt vọng nhưng cuối cùng Lý Cương (Trung Quốc) đã được về bên mẹ.

Tìm được các anh ruột sau 77 năm chia cách

Trải qua hơn 7 thập kỷ, ông Geoff (sống tại Australia) cuối cùng cũng có thể gặp lại anh trai kể từ khi bị cho làm con nuôi vào năm 1945.

Không giấy tờ hay người thân, cụ ông gặp nạn cần giúp gấp

Dù có thể nói chuyện nhưng cụ ông không cung cấp được thông tin cá nhân. Các bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp vừa tập trung điều trị bệnh, vừa tìm kiếm thân nhân cùng sự giúp đỡ kinh phí lẫn người chăm sóc.

Chàng trai hơn 3 năm giúp người gốc Việt tìm lại cha mẹ ruột

Niềm vui của Phúc là giúp những người con thất lạc cha mẹ từ lúc chào đời tìm lại nguồn cội. Sau 3 năm rong ruổi, nam thanh niên đã tạo nên những cuộc hội ngộ diệu kỳ, đầy xúc động.

Người đàn ông nửa đời mang tiếng bán con lấy tiền mua đất cất nhà

Thu nhập từ việc nhặt ve chai không đủ nuôi sống gia đình, vợ chồng ông Phúc cắn răng cho đứa con gái độc nhất từ khi bé vừa chào đời để rồi mang tiếng xấu suốt 20 năm.

Tìm lại con trai thất lạc sau 27 năm, người cha đau đớn tiết lộ sự thật

Cha con ôm nhau thắm thiết trong giây phút gặp mặt. Trong lòng họ có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Con trai thất lạc nhiều năm, nói chuyện trên mạng với mẹ mà không biết

Vì nhầm lẫn kết quả xét nghiệm ADN, cậu con trai bị thất lạc suốt nhiều năm đã không nhận ra người mẹ ruột dù quen biết nhau trên mạng xã hội.

Ký ức kinh hoàng của chàng trai bị bắt cóc năm 8 tuổi

Sau khi bước vào căn nhà lạ, hai anh em dưới 10 tuổi đã tận mắt chứng kiến một nhóm người giết chết mẹ của mình.

Người phụ nữ tìm được con ruột dù chưa từng mang thai

Hành trình tìm người thân của người phụ nữ 52 tuổi là chuỗi những bất ngờ khó tin.

Con trai 2 tuổi bị bắt cóc, bố bò trên đường tìm suốt 7 năm

Khi đói, anh chỉ ăn một ít lương khô cho no bụng. Khi mệt mỏi, anh nằm xuống ven đường nghỉ ngơi. Sau đó, anh lại tự động viên mình rằng, nếu không cố gắng thì sẽ không bao giờ được gặp con trai.