- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tranh bóc phong bì mừng cưới từ sếp cũ của vợ, vừa thấy thứ cứng bất thường bên trong tôi giận dữ đuổi em đi ngay
Tò mò về món quà cưới của sếp vợ, tôi hí hửng mở thử nó ra xem để rồi "chết sững".
- Chăm mẹ bạn trai trong viện cả tháng trời, ngày về anh dúi chiếc phong bì vào tay tôi với lời đề nghị chát chúa
- Trước khi mất, mẹ tôi rút một phong bì dưới chiếu và để lại lời trăng trối khiến tôi hận vợ chồng anh trai thấu xương
- Hí hửng đi bóc phong bì thì kinh hãi thấy thùng tiền mừng cưới rỗng tuếch, tôi tức điên khi nhận được câu trả lời của mẹ chồng
Ngày trước yêu nhau, vợ chồng tôi mỗi người một nơi. Tôi làm nghề chụp ảnh ở quê còn vợ thì làm trên Hà Nội. Ban đầu em không chịu về quê vì quen cuộc sống ở thành phố, nhưng sau tôi thuyết phục vợ cũng đồng ý. Em về quê làm được 3 tháng thì chúng tôi cưới. Ngày cưới, bạn bè, đồng nghiệp của vợ từ Hà Nội về chung vui đông lắm.
Vợ tôi hiện đang bầu 4 tháng nên cưới xong nhà tôi không bắt cô ấy dọn dẹp bất cứ thứ gì cả. Vợ chỉ việc nghỉ dưỡng và ăn uống đầy đủ, dưỡng thai là được. Đây là thằng cháu đích tôn của dòng họ tôi, nên vợ tôi được chiều ngay từ lúc biết tin có bầu.
(Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, dù mệt nhưng vợ chồng tôi cũng không thể hoãn được khoản bóc phong bì mừng cưới. Thấy tệp phong bì công ty cũ của vợ trên Hà Nội, tôi tranh bóc thử xem đồng nghiệp em đi thế nào. Bóc được một nửa, đến cái phong bì của sếp cũ em, tôi khựng người thấy thứ gì cưng cứng bên trong, có lẽ không phải tiền rồi. Anh ấy không đi đám cưới nhưng gửi phong bì mừng. Không nói với vợ, tôi cứ thế bóc ra để rồi chết sững thấy tấm ảnh sếp và vợ thân mật với nhau ở bãi biển, kèm theo 4 tờ 500 nghìn.
Nhìn phía sau mặt bức ảnh tôi còn sốc hơn cả khi thấy dòng chữ: "Chú chỉ là thằng ăn lại của anh thôi, vợ chú làm trên đây cặp kè với anh suốt đấy. Có khi chú đổ vỏ cho anh cũng nên". Vợ nhìn tôi run sợ giật bức ảnh và xé nát nó ném đi giải thích đây chỉ là bức ảnh cắt ghép, em và sếp không có chuyện gì. Nhưng vợ quên rằng tôi làm nghề chụp ảnh, ảnh ghép hay không chẳng lẽ tôi không biết sao?
Tra khảo, ép vợ nói ra sự thật, cô ấy mới khai rằng khi làm việc tại công ty cũ có qua lại với anh sếp vì yêu xa, cảm thấy cô đơn. Mỗi khi vợ cần tôi lại không ở bên, trong khi đó lão sếp thì luôn xuất hiện, ở bên an ủi cô ấy.
Do vợ tôi bỏ về quê lấy chồng, anh ta cay cú nên mới gửi thứ đáng sợ này làm "quà cưới" cho 2 vợ chồng. Họ mới chấm dứt quan hệ 3 tháng nay khi vợ về quê làm việc mà thôi. Vậy cái thai này là của tôi hay của hắn ta?
(Ảnh minh họa)
Nghi ngờ về đứa con trong bụng vợ, tôi ép cô ấy phải nói. Thế nhưng vợ khóc lóc, lắc đầu nói không biết nó là con ai cả vì trong khoảng thời gian đó vợ cũng có qua lại gần gũi với cả tôi và sếp. Cảm giác phản bội, lừa dối khiến tôi uất hận vô cùng. Sĩ diện của một thằng đàn ông như bị xúc phạm, không còn danh dự gì nữa, tôi bực tức ném quần áo của vợ ra ngoài sân đuổi cô ấy đi.
Vợ cầu xin tôi tha thứ, cho cô ấy cơ hội sửa sai và chờ khi đứa bé ra đời, nếu là con của gã sếp kia vợ sẽ tự động rời đi. Chuyện phải con tôi hay không giờ còn quan trọng gì nữa. Tôi không thể chấp nhận người phụ nữ lăng loàn, trăng hoa được. Cô ta có thể yêu cùng lúc 2 người thì sau này sẽ có thể ngoại tình một cách dễ dàng theo thói quen mà thôi.
Đuổi vợ đi mà lòng tôi chẳng chút vui vẻ gì. Tôi cảm thấy mình như một kẻ thất bại, mất trắng tất cả. Đêm tân hôn, ngày bắt đầu cuộc sống hôn nhân của tôi đã đen tối, kết thúc bằng trận cãi vã, tiếng khóc lóc thở dài như vậy sao? Tôi không biết bản thân mình làm điều này là đúng hay sai, nhưng tôi không thể chấp nhận được người vợ như thế.
(dinhphong...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự14 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự23 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...