Việc đầu tiên Việt Hương làm sau khi đưa tro cốt Phi Nhung về Mỹ: Suýt khóc trước mộ Chí Tài

"Tôi là người đưa anh Chí Tài đi thay đồ, nằm vào quan tài rồi đưa anh về Mỹ, vậy mà bây giờ tôi mới được lên thăm mộ anh" – Việt Hương nói.

Mới đây, danh hài Việt Hương đã về Mỹ, ôm theo tro cốt của Phi Nhung sau khi được hỏa táng để trao lại cho con gái cố nghệ sĩ là Wendy. Việt Hương đã ôm Wendy khóc rất nhiều.

Ngay sau khi trao tro cốt Phi Nhung cho con gái, việc làm đầu tiên của Việt Hương khi về Mỹ là tới thăm mộ cố nghệ sĩ Chí Tài, một người đàn anh thân thiết với cô.

Được biết, Việt Hương chính là người cùng Hoài Linh lo an táng và giúp thi hài nghệ sĩ Chí Tài về Mỹ cách đây một năm nhưng đến giờ cô mới thăm mộ anh được. Cô xúc động nói:

Việc đầu tiên Việt Hương làm sau khi đưa tro cốt Phi Nhung về Mỹ: Suýt khóc trước mộ Chí Tài-1

Việt Hương

"Mọi người thông cảm, tôi hơi mệt nên nhìn hơi ghê một chút xíu. Tôi vừa đưa tro cốt chị Phi Nhung cho Wendy con gái chị xong.Việc đầu tiên tôi làm sau khi về Mỹ là tới thăm mộ anh Chí Tài ngay lập tức. Năm ngoái, chính tôi cũng là người đưa anh Chí Tài ra ngoài sân bay.

Hôm nay cũng gần một năm từ ngày đó tôi mới về Mỹ nên việc đầu tiên muốn làm là tới chỗ anh nằm. Đi cùng tôi còn có chị Phương Loan vợ anh Chí Tài và ông xã tôi Hoài Phương.

Tôi sống như em gái anh Chí Tài vậy, nên khi anh về Mỹ, tôi rất mong anh được yên nghỉ ở một nơi thật đẹp. Nhiều đồng nghiệp, khán giả của tôi cũng hỏi tôi về nơi yên nghỉ của anh Chí Tài nhưng tôi không có cơ hội.

Vì vậy nên hôm nay có cơ hội tôi phải tới ngay để cho mọi người thấy nơi yên nghỉ của anh Chí Tài đẹp thế nào. Tôi biết nhiều khán giả muốn biết nên tôi có hỏi ý kiến chị Phương Loan và được chị đồng ý cho quay lại để mọi người thấy.

Việc đầu tiên Việt Hương làm sau khi đưa tro cốt Phi Nhung về Mỹ: Suýt khóc trước mộ Chí Tài-2

Nghĩa trang này rất rộng và thoáng còn anh Chí Tài được nằm ngay dưới chân Chúa luôn. Anh Chí Tài rất thích hoa cúc nên tôi đi tìm mãi cũng mua được một chậu hoa cúc cho anh.

Chị Phương Loan đến giờ vẫn đẹp, khiến tôi bất ngờ vô cùng. Chị ấy đẹp từ xưa đến giờ rồi. Hàng tuần, vào thứ 5, 6, 7 chị Phương Loan đều lên đây thăm anh chí Tài và lau dọn cho anh, nên rất sạch sẽ.

Tôi phải nhấn mạnh rằng chị Phương Loan rất trẻ trung, xinh đẹp và vui vẻ, không hề buồn phiền, sầu não gì. Nãy giờ tôi sợ chị sống một mình ở đây buồn nên bảo về Việt Nam sống với tôi.

Nhưng tôi thương chị nên nói vậy thôi chứ chị Phương Loan về Việt Nam không bằng bên này được. Ở đây chị ấy có đầy đủ gia đình, họ hàng, về Việt Nam ở với tôi làm gì.

Việc đầu tiên Việt Hương làm sau khi đưa tro cốt Phi Nhung về Mỹ: Suýt khóc trước mộ Chí Tài-3

Vợ Chí Tài

Tôi cũng đang cố gắng vui vẻ, không khóc để livestream cho mọi người coi, sợ mọi người la, chứ đứng trước mộ anh Chí Tài như thế này tôi xúc động lắm, nước mắt chảy ra đến nơi rồi".

Tuy nói vậy, nhưng Việt Hương vẫn không kìm được nước mắt, giọng nghẹn ngào. Cô bày tỏ:

"Tôi là người đưa anh Chí Tài đi thay đồ, nằm vào quan tài rồi đưa anh về Mỹ, vậy mà bây giờ tôi mới được lên thăm mộ anh. Tôi đi rất nhiều tỉnh và khán giả của anh Chí Tài luôn hỏi thăm tôi xem anh yên nghỉ ở đâu, chỗ đó như thế nào".

Theo Nhịp sống Việt


Việt Hương


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.