- “Ở bệnh viện tuyến trên chuyển cháu xuống đây chỉ cho biết là cháu bị bệnh nặng. Xuống đến đây bác sĩ mới cho biết cháu bị bệnh áp xe thùy trên phổi phải có mủ cần phải phẫu thuật. Lịch mổ thì đã có rồi nhưng gia đình lo nhất là khoản tiền để lo cho cháu”, anh DJop cha bé Khương chia sẻ.

Bé Khương (13 tuổi người dân tộc Gia Rai ở thôn 8, xã IA Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) bị bệnh áp xe phổi cần phải phẫu thuật mong được giúp đỡ. Gia đình Khương thuộc diện hộ nghèo của địa phương, thậm chí, trong năm còn có tháng thiếu tiền mua gạo.

Bé Khương từ nhỏ đã thường xuyên bị viêm phổi gần như tháng nào em cũng phải uống thuốc. Gần đây, em hay bị mệt, chóng mặt và ngất xỉu. Gia đình em đưa về bệnh viện tỉnh điều trị được 20 ngày, tiên lượng nặng các bác sĩ đã chuyển em xuống TP.HCM để tiếp tục điều trị.

{keywords}
Hy vọng bé Khương sẽ mau chóng khỏi bệnh.
Khi đưa con xuống nhập viện trong tay Djop cũng chỉ có vỏn vẹn dăm triệu đồng tiền vay mượn của bà con. Ở hơn 2 tuần trong bệnh viện nhưng anh Djop cũng chỉ đóng cho con được 2 triệu đồng tiền tạm ứng viện phí.

Khi chúng tôi hỏi đến việc chuẩn bị tiền để lo cho con, anh Djop cho biết cũng đã hỏi vay mượn rồi nhưng cũng chỉ được mấy triệu đồng.

Hai vợ chồng làm rẫy và làm thuê nuôi 3 đứa con nhỏ, nên bao năm cuộc sống gia đình vẫn chưa thoát nghèo.

“Con Khương bị bệnh từ lâu rồi, cứ mỗi tháng phải đi lấy thuốc cho nó một lần, uống là nó bớt. Rồi hôm nọ nó mệt, ngất xỉu đưa nó tới bệnh viện tỉnh 20 ngày thì bác sĩ bảo phải chuyển nó xuống Sài Gòn mới trị được.

Xuống đây, bác sĩ bảo phải mổ cho nó. Tiền trong nhà không có, làm tới đâu ăn hết tới đó. Có lúc còn phải mua gạo thiếu rồi đi làm trả sau. Tôi cũng đã điện về nhà hỏi vay nhưng mới được có mấy triệu.

Giờ mùa màng chẳng có gì thu hoạch, vay mượn cũng khó chưa biết tính sao để lo cho nó”, anh Djop bộc bạch.

“Con chỉ sợ bố không vay đủ tiền chữa bệnh cho con thôi. Con sợ lắm, con chỉ mong được chữa khỏi bệnh để về nhà”, bé Khương nói.

Ngày phẫu thuật cho con đã cận kề nhưng anh Djop vẫn đang loay hoay chưa biết kiếm tiền đâu để lo cho con. Hy vọng rằng mỗi sự chia sẻ của bạn đọc có thể giúp bé Khương thoát khỏi bệnh tật và khó khăn.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị BYIN (mẹ bé Khương) thôn 8, xã IA BĂNG, huyện ĐĂK ĐOA, tỉnh GIA LAI. (chỉ có tên không có họ)

2. Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ em Khương con anh Djop 

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Han//oi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn