Trong lúc gặp nhiều khó khăn về tiền bạc, gia đình anh Đinh Văn Sơn đã nhận được sự ủng hộ kịp thời của bạn đọc Báo VietNamNet.

Anh Đinh Văn Sơn (ở xóm Đồng, thôn Nghĩa Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) là nhân vật trong bài viết “Cha tai nạn vỡ sọ não, các con hoang mang giữa vùng dịch”. Hoàn cảnh người đàn ông 43 tuổi này hết sức éo le. Bản thân anh vốn làm thợ tự do, thu nhập tính theo ngày công. Tai nạn ập đến vào ngày 11/6/2021, trong quá trình làm việc, anh Sơn bị ngã từ tầng 2 xuống đập đầu vào cầu thang.

{keywords}
Báo VietNamNet đã chuyển số tiền 26.504.000 đồng, tấm lòng bạn đọc báo ủng hộ đến anh Đinh Văn Sơn

Do hấn thương quá nặng, anh bị vỡ sọ não, đa chấn thương. Nhờ sự cấp cứu tích cực từ các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức nên anh mới giữ nổi tính mạng.

Do không có bảo hiểm y tế cùng với việc chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 thời điểm sau khi xảy ra tai nạn, chi phí trở thành vấn đề hết sức nan giải. Trung bình mỗi ngày, gia đình anh cần trả viện phí từ 6-7 triệu đồng.

Giữa lúc tính mạng anh Sơn trở nên quá đỗi mong manh, bạn đọc báo VietNamNet đã ủng hộ gia đình anh số tiền 26.504.000 đồng.

Chị Trần Thị Minh Hạnh, vợ anh Sơn chia sẻ: “Nhờ có số tiền này mà tôi có tiền trang trải viện phí cho chồng đợt vừa rồi. May sao anh ấy được xuất viện. Giờ anh ấy đi lại được rồi, dù sức khoẻ yếu nhưng các bác sĩ bảo về nhà sẽ hồi phục dần dấn. Gia đình tôi mừng lắm. Cảm ơn Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm”.

Phạm Bắc

Nỗi khổ tột cùng của gia đình có con bị ung thư xương, mẹ tàn tật

Nỗi khổ tột cùng của gia đình có con bị ung thư xương, mẹ tàn tật

Cuộc sống chật vật, vợ tàn tật nhiều năm nay, thế nhưng bất hạnh vẫn chưa dừng lại với gia đình anh Hoà khi tháng 8/2020, con gái anh phát hiện mắc bệnh ung thư xương, tính mạng gặp nguy hiểm.